Trang

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Tên Trộm Lành

Tên Trộm Lành



Golgotha hôm nay
Giữa đền đài tráng lệ
Con âm thầm lặng lẽ
Lặng nghe những bước chân.

Chân hai ngàn năm trước
Chân con về hôm nay
Chân những người yêu Chúa
Chân người mãi đi xa.

Chân Chúa bao mạnh mẽ
Chân Mẹ thật buồn đau
Chân người vác thập giá
Cùng Chúa treo khổ hình.

Con, dưới chân thập giá
Nghĩ về anh ‘trộm lành’
Bên Chúa, trên thập tự
Hồn sáng ngời niềm tin.

Giữa muôn ngàn chế giễu
Giữa im lặng khốn cùng
Lời tuyên xưng kiên vững
Đức Chúa chính là Thầy.

Bao người đời mê lạc
Bao định kiến sai lầm
Trong tâm tình thơ bé
‘Thầy ơi, cho con vào
Nước của Thầy vĩnh cửu
Khi ngự trị ngai cao’.

Lời tuyên xưng độc nhất
Vị Thiên Chúa phục sinh
Khi còn trên thánh giá
Đang hiến tế thân mình.

Như lời Thầy đã hứa
Anh hưởng phúc thiên đàng
Từ muôn thưở dọn sẵn
Cho ai yêu mến Ngài.

Chúa ơi,
Những bước chân
Giữa bão tố cuộc đời
Tuyên xưng Chúa cao cả
Ngược với người trần gian.

Chúa ơi, xin giúp con
Trong lúc lội ngược dòng
Chúa chính là Hy Vọng
Là Hạnh Phúc đời con.
11.2016

Nguyễn Thái Hùng 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét