Trang

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Tháng Mười Nhớ Mẹ




Tháng Mười Nhớ Mẹ

Tháng mười về, lòng con nhớ mẹ
Bao năm dài xa cách mẹ yêu
Gió thu tàn, sương rơi lành lạnh
Chiều về man mác nỗi sầu đau.

Mẹ ơi, cuộc đời luôn tần tảo
Thương con bao năm tháng võ vàng
Ước mơ một ngày mai khôn lớn
Vững chân vào đời, ngát hương yêu.

Mẹ ơi, tháng mười lại trở về
Nén hương trầm tỏa bay nghi ngút
Lời nguyện cầu lòng con ngân vang
Bao tình thương say đắm ngập tràn
Trên thiên đàng mẹ luôn phù hộ
Con thơ ngây lữ thứ trần gian.
10.2016

Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét