Trang

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Cana


Cana


Người với người trong tình yêu mến
Kết thân thành hiến lễ hy sinh
Cana vương vấn giọt tình
Trung trinh Luật Chúa niềm tin sáng ngời.

Mẹ hiện diện bên người con thảo
Ủi an khi buồn tủi lắng lo
Nửa đường rượu hết, đắn đo
Tiệc mừng dang dỡ, lứa đôi tủi sầu.

Chúa hiện diện ban đầy ơn phúc
Men rượu nồng, nước lã, ân ban
Dẫu đời sóng gió gian nan
Có Chúa ngự trị ngập tràn niềm vui.

Người người đến Cana lập lại
Lời tuyên hứa cuộc sống lứa đôi
Hôn nhân Chúa đã tỏ bày
Kết giao vạn thưở muôn đời không lay.

Con đã đến với tình dâng hiến
Trong yêu thương, phó thác, từ bi
Mẹ ơi, bên Mẹ lo gì
Cùng Chúa hiện diện xá chi muộn phiền.

Mỗi ngày sống dâng Mẹ tất cả
Những buồn vui, sướng khổ, phận người
Hy sinh cầu khẩn Chúa Trời
Có Mẹ gìn giữ, sáng ngời niềm tin.

18.11.2016

Nguyễn Thái Hùng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét