Trang

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Vườn Cây Dầu


Vườn Cây Dầu


Lạy Chúa,
Con là người hành hương
Đi tìm dấu chân Chúa
Trên con đường lịch sử
Của nhân loại lầm than.

Hôm nay con đã đến
Vườn Cây Dầu năm xưa
Chúa cầu nguyện đêm cuối
Trước hiến tế tiến dâng.

Lạy Chúa,
Nỗi buồn nào làm Chúa khổ đau ?
Hãi hùng nào làm Chúa thống khổ ?
Để máu rơi lệ
Bên gốc ô liu buồn.

Con đã đến, lặng thinh
Bên gốc ô liu già
Hai ngàn năm chờ đợi
Chứng nhân lòng bi ai.
Xót thương Chúa
Gốc ô liu già
Vẫn nở hoa.

Con đã đến phiến đá
Chúa cầu nguyện năm xưa
Phiến đá lạnh lùng
Mà sao lòng rạo rực
Mắt con ứa lệ
Thương nhớ Thầy, xót xa.

Con quỳ đây khẩn nguyện
Trong không gian mờ tối
Lời cầu kinh rì rào
Như tiếng lá xôn xao
Trong gió lạnh đêm buồn.

Chúa ơi,
Gốc ô liu già cho Chúa chỗ nghỉ chân
Phiến đá lạnh làm chỗ tựa cho Chúa nguyện cầu
Khi cô đơn lạc lõng giữa cõi trần.

Con đến từ nơi xa xôi
Hành hương Lòng Thương Xót
Quỳ đây chiêm ngắm phiến đá
Đã nâng đỡ Chúa
Những giây phút cuối đời.

Xin Chúa thương xót con
Cho con tựa vào Chúa
Để con bước đi
Theo Chúa mãi đến cùng.

 Năm Thánh Lòng Thương Xót
11.2016

Nguyễn Thái Hùng 












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét