Trang

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Người Dọn Đường

Người Dọn Đường


Trong hoang địa Giuđê
Nng và gió bạt ngàn
Xuất hiện một ngôn sứ
Kêu gọi người ăn năn.

Ngôn sứ của Thiên Chúa
Ẩn dật trong tịch liêu
Mật ong với châu chấu
Nguyện cầu với thiên nhiên.

Lời hô to vang vọng
Thấu đến tai người đời :
‘Hãy dọn đường cho Chúa
Sửa lối cho Người đi

Mọi thung lũng lấp đầy
Mọi núi đồi bạt thẳng
Khúc quanh co uốn ngay
Đường lồi lõm san phẳng.

Rồi đến ngày hồng ân
Mọi xác phàm được thấy
Ơn cứu độ của Chúa
Muôn muôn nơi ngập tràn’.

‘Ai có hai chiếc áo
Hãy chia người không có
Ai có cái gì ăn
Cũng hãy làm như vậy’.

Tiếng kêu ngàn năm trước
Vọng tới ngày hôm nay
Giữa dòng đời hối hả
Bao tính toán, mê say.

Những ai đã tỉnh thức
Đón Chúa trong nay mai
Đôi tay luôn rộng mở
Ôm lấy người anh em.

Những ai đã sẵn sàng
Mong chờ ngày Chúa đến
Hãy biết mở cõi lòng
Nguyện cầu cho người thế.

Máng cỏ Bê lêm đó
Con Thiên Chúa làm người
Tình thương Chúa muôn thưở
Ở cùng chúng ta luôn.
Mùa vọng 2016

Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét