Trang

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Anh Giuđa ơi !


Anh Giuđa ơi !


Mới hôm qua đây
Bên Thầy yêu dấu
Lắng nghe Lời Thầy
Lời Chúa hằng sống.

Mới hôm qua đây
Bên Thầy yêu dấu
Tiệc Ly cao vời
Yêu thương tràn đầy.

Sao đêm âm u
Tâm hồn mù tối
Che khuất nẻo ngay
Ân lộc tháng ngày.

Đêm nay cô đơn
Dẫn người ta tới
Trao Thầy nụ hôn
Yêu thương cạn nguồn.

Anh Giuđa ơi
Sao dùng nụ hôn
Bán Thầy yêu dấu
Lãnh 30 đồng.

Hôm nay tim con
Bao lần xa Chúa
Chối từ yêu thương
Lạc xa ơn thánh.

Nay con xin tha
Tâm hồn khổ đau
Lệ rơi sám hối
Niềm vui an hòa.
Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét