Trang

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Bước Theo Mẹ


Böôùc Theo Meï



Lạy Mẹ Maria
Trên con đường khổ giá
Mẹ đã đi theo Chúa
Trọn hành trình tình yêu.

Con đến đây đi theo bước chân Mẹ
Tại thành cổ Gia Liêm
Để con hiểu phần nào nỗi đau của Mẹ
Khi Con yêu bị kết án
Khi Con yêu bị sĩ nhục
Khi Con yêu phải vác thập giá tử tội
Đi trước hàng ngàn cặp mắt khinh miệt, dững dưng...
Nhưng với Mẹ
Mẹ vẫn yêu Con
Yêu Con vô ngần.

Mẹ đã gặp Con
Vai nặng thánh giá
Nhân gian tội lỗi
Sầu đau ngập lòng.

Con cũng gặp Mẹ
Lòng Con héo tàn
Thương Mẹ năm tháng
Khổ đau tuôn tràn.

Mẹ ơi,
Tội lỗi của con
Làm Chúa buồn đau
Vai mang thánh giá
Chịu muôn khổ hình.

Mẹ ơi,
Tội lỗi của con
Mẹ cũng gánh lấy
Hiệp thông với Chúa
Bao nỗi hy sinh.

Tình Mẹ bao la
Ôm trọn thân con
Đại dương tình Mẹ
Dẫu con tội lỗi
Mẹ vẫn đổ tràn hồng ân.

Mẹ ơi, đường thập giá
Tình yêu mãi ngập tràn
Dẫu thương đau muôn lối
Mẹ vẫn mãi ‘Xin Vâng.’
Giêrusalem 10.2016
 Nguyễn Thái Hùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét