Trang

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

Gallicantu


Gallicantu


Lạy chúa,
Con đã đến tận nơi giam giữ Chúa
Dưới ngục thất
Nơi sâu thẳm tối tăm
Con đã hôn lên bức tường
Nơi Chúa dựa cầu nguyện suốt đêm
Chúa đã để lại cho ngày sau khuôn mặt yêu dấu, đôi bàn tay dâng cao cầu nguyện cho con người.

Lệ con đã rơi
Sầu thương với Chúa
Hồn con thổn thức
Trước Đấng Từ Bi.


Lạy Chúa,
Nhân loại là chi
Mà Chúa phải khổ lụy
Suốt đêm trường nguyện cầu với Chúa Cha !
Con người là gì
Mà Chúa phải yêu thương ?

Chúa ơi
Ngục thất tối tăm
In dấu hình hài
Thiên Chúa làm người
Giữa cõi nhân gian !
Gallicantu 21.10.2016
 Nguyễn Thái Hùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét