Trang

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Dâng Mẹ

Dâng Mẹ

Con đến đây với Mẹ
Lòng muôn vạn ưu tư
Xin dâng Mẹ tất cả
Từ đáy lòng khiêm nhu.

Mẹ ơi người xa Chúa
Sống không biết ngày mai
Đường tương lai bế tắc
Ánh thiên đường xa xôi !

Bao lưu dân bối rối
Giữa hồng trần đa đoan
Tình yêu thương mờ tối
Nẻo thiên đường xa xăm !

Thân người là giòn mỏng
Bao bệnh tật cưu mang
Lời nguyện cầu tín thác
Mẹ ơi thương chữa lành.

Con đến đây với Mẹ
Dâng Mẹ bao đắn đo
Cả cõi lòng phó thác
Mẹ thương xin giữ gìn.
31.5.2017

 Nguyễn Thái Hùng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét