Trang

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

MIẾNG HAMBURGER KINH THÁNH 6

MIẾNG HAMBURGER KINH THÁNH 6


Xin mời các bạn thưởng thức miếng hamburger Kinh Thánh số 6. Xin Lời Chúa ban sự sống thần linh đời đời cho chúng ta.

7,31-37: Đức Giêsu chữa lành người vừa điếc vừa ngọng

8,1-21: Đức Giêsu làm cho bánh hóa nhiều và các môn đệ bị xem như “người ngoài” cùng với sự “u mê” cố hữu: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em chai đá thế?” (8,17), “Anh em chưa hiểu ư” (8,21)

8,22-26: Đức Giêsu chữa cho người mù được sáng mắt

Giải thích


Bố cục kiểu hamburger này của thánh Máccô đã quá rõ! Thái độ “u mê” của các môn đệ thật chẳng khác gì “mù”, “điếc và ngọng”. Các môn đệ là người “bên trong” nhưng thật ra lại “bên ngoài” vì u mê và thiếu đức tin, còn người “bên ngoài” là hai người tật nguyền kia lại có đức tin và trở thành “bên trong”. Đó cũng là lời thách đố dành cho các tín hữu hôm nay đang đọc Tin Mừng thánh Máccô: Đức tin của mình đang sáng hay tăm tối?

(X. Interpreting the Bible, A Handbook of Terms and Methods của W. Randolph Tate, 427-429).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét