Trang

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Can vê





Can vê

Đồi cao
Không gian tĩnh lặng
Mây âu sầu
Gió ngừng trôi
Từng hàng người cất bước
Vạn bước chân đi theo
Ngọn đồi cao si đá
Giọt máu đào xé nát trái tim côi.

Trên đồi cao
Thập giá ai dựng ?
Tiếng cười ngạo nghễ
Ánh mắt dửng dưng.
Trái tim đau xót
Lệ nhòa khuôn mặt dấu yêu.
Gió thoảng thốt
Rít không gian
Mây đen vần vũ
Nhân loại đến ngày tận cùng.

Ai ngồi ôm lấy vòng tay Mẹ
Nước mắt khô giọt lệ chiều hôm.
Lưỡi đòng rạch nát trái tim
Xẻ đôi thời gian 2 nửa.
Ai vương vấn giọt tình
Mai sau gặp lại chính mình phục sinh.

Mùa Chay 2017
 Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét