Trang

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Thăm mẹ, Thứ Sáu Thánh

Thăm mẹ, 
Thứ Sáu Thánh



Thứ Sáu Thánh, con ghé thăm mẹ
Nghĩa trang buồn, u ám cả trời xuân
Trên thập tự, Chúa thọ hình, quạnh quẻ
Nỗi cô liêu đốt cháy cả gian trần.

Gió xôn xao, lời thì thầm nhỏ lệ
Hòa quyện vào vũ trụ linh thiêng
Mẹ ơi, mẹ có nghe lời mời gọi
Tình hiến dâng, Chúa nhỏ lệ đến cùng.

Thứ sáu buồn, ngày Chúa chịu nạn
Không gian trầm lặng những thương đau
Nhưng tình Chúa cao vời khôn ví
Giọt máu đào, nguồn cứu độ nhiệm mầu.

Mẹ ơi mẹ, vững tin vào Đức Chúa
Suốt cuộc đời lữ thứ trần gian
Dẫu thương đau, gian khổ ngập tràn
Nhưng tình Chúa chan hòa ân thánh.

Mẹ ơi, thứ sáu buồn, Chúa chịu nạn
Ngày mai khi, Nguồn Ánh Sáng chan hòa
Vượt qua cái chết, Chúa đã phục sinh
Đem hy vọng cho con người nhân thế.

Mẹ ơi, ý Chúa, nhiệm mầu
Chờ ngày sống lại thẳm sâu tình Ngài.

Tuần Thánh 2017

 Nguyễn Thái Hùng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét