Trang

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Nhớ Mẹ Quê Xa




Nhớ Mẹ Quê Xa

Ru cháu nhủ, lòng con chợt nhớ
Cảnh quê nhà năm tháng điêu linh
Bên võng củ mẹ ru con ngủ
Hạt mưa rơi tí tách, lệ tình.

Mẹ ơi, mưa chiều sao hoang vắng
Nỗi mênh mông, thương nhớ quê nhà
Quê hương bao ngày tháng đi xa
Chỉ còn lại chiếc lá vàng rơi rụng …

Ru cháu, nhớ mẹ giờ đã xa
Quê trời, thương nhớ, nguyện thiết tha
Mẹ ơi, phù hộ con dương thế
Một mai vững bước về Quê Nhà.
6.2017

 Nguyễn Thái Hùng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét