Giáo hội kính nhớ ba Tổng lãnh thiên thần Micael, Gabriel và Raphael vào ngày 29 tháng 9. Các ngài không chỉ đơn thuần là những sứ giả của Thiên Chúa, các ngài còn âm thầm tỏ dấu hiệu mời gọi chúng ta, mà không hề ép buộc bất cứ điều gì: đó có thể là một trực giác thúc đẩy chúng ta làm điều thiện, một cú ngã tránh được trong gang tấc, một sự trợ giúp để ta trở nên chính mình, một tiếng nói giúp ta phân định, một cử chỉ đúng lúc, hay một niềm vui khi sống trọn giây phút hiện tại…

Trong Thánh vịnh 90, có lời viết: “Chúa truyền cho các thiên sứ của Người gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường. Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Tv 90/91,11-12). Như thế, mỗi vị trong ba Tổng lãnh thiên thần có thể trao cho chúng ta những lời khôn ngoan được vang vọng trong Kinh thánh như những lời chỉ dẫn để sống mỗi ngày.

Thiên thần Micael - Tín thác nơi Thiên Chúa

Trước hết là Tổng lãnh thiên thần Micael, tên ngài có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa?” Chính tên gọi của Thiên thần Micael đã là một lời khiển trách đối với Luxiphe, kẻ đã muốn trở nên như Thiên Chúa, cũng như đối với tính kiêu ngạo của con người, khi con người rơi vào cái bẫy của lời dối trá đầu tiên mà ông Ađam và bà Evà đã nghe trong vườn Địa Đàng: “Nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần, biết điều thiện điều ác” (St 3,5).

Thiên thần Micael mời gọi chúng ta sống khiêm nhường, nhìn nhận sự yếu đuối của chính mình và tín thác nơi Thiên Chúa. Thế nhưng, cũng thật đáng ngạc nhiên là một ngày kia, những người giữ vững đức tin sẽ nên giống như Thiên Chúa: “Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1 Ga 3,2). Thiên Chúa thì luôn cao cả vĩ đại hơn, vì thế chúng ta cùng hợp tiếng với Thiên thần Micael mà kêu lên: “Ai bằng Thiên Chúa?” Đồng thời, chúng ta biết rằng một ngày kia, nếu vẫn sống khiêm nhường và giữ vững đức tin, nhờ lòng nhân hậu của Thiên Chúa… chúng ta sẽ nên giống như Người.

Thiên thần Gabriel - Loan báo Tin mừng

Trong Tin mừng của mình, Thánh Luca thuật lại biến cố Truyền tin. Thiên thần Gabriel hiện đến với Đức Maria và loan báo rằng Mẹ sẽ trở thành Mẹ Thiên Chúa, đồng thời cho biết người chị họ của Mẹ là bà Êlisabét đã cưu mang một người con trong lúc tuổi già và sẽ sinh một người con trai. Những lời ấy mạnh mẽ tuyên bố rằng Thiên Chúa có thể chuyển núi dời non. Đó cũng là lời mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn trước những sứ điệp và ân sủng từ trời cao. Gabriel là Tổng lãnh thiên thần sứ giả. Để tôn kính ngài, tại sao chúng ta lại không nỗ lực loan báo Tin mừng? Dù là một tin nhắn, một tấm thiệp khích lệ chan chứa đức tin được gửi đến một người đang cần được nâng đỡ, hay chỉ là một lời chúc đơn sơ “Xin Thiên Chúa chúc lành cho bạn” nói với một người xa lạ, vẫn có vô số cách để làm chứng cho Tin mừng như thiên thần Gabriel đã làm với Đức Maria.

Thiên thần Raphael - Quan tâm chăm sóc tha nhân

Tổng lãnh thiên thần Raphael là sứ giả trực tiếp của Thiên Chúa và được ban cho những quyền năng phi thường, tên ngài có nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành”, là vị thiên thần hiền hậu đã đồng hành với chàng trai Tôbia trong một chuyến đi tốt đẹp.

Mỗi khi Thiên Chúa muốn giúp ai đó tiến bước trên đường đời, Ngài sai Raphael đến. Giáo hội cũng nhìn nhận Thiên thần Raphael là bổn mạng của những người chữa bệnh, bổn mạng của những người lữ hành và là vị thiên thần hộ thủ đúng nghĩa nhất.

Như thế, Thiên thần Raphael nhắc chúng ta nhớ đến tầm quan trọng của việc quan tâm chăm sóc người khác như giúp một cụ già trên đường phố, đỡ đần một người mẹ đang tất bật, hỗ trợ một đồng nghiệp trong một công việc phức tạp…

Tác giả: Philip Kosloski – Anna Ashkova (aleteia.org)