Trò Chơi Từ Khóa Thánh Kinh : Bạn chia lớp thành 2 nhóm. Đưa ra một Từ Khóa Thánh Kinh để mỗi Nhóm lần lượt có những câu trả lời liên quan đến từ khóa ấy, từ câu chuyện, biến cố hoặc nhân vật... Nhóm có nhiều câu trả lời thắng.

VHTK TRÒ CHƠI TỪ KHÓA:
HỐI HẬN - HOÁN CẢI - THAY ĐỔI
Trò Chơi Từ Khóa Thánh Kinh : Bạn chia lớp thành 2 nhóm. Đưa ra một Từ Khóa Thánh Kinh để mỗi Nhóm lần lượt có những câu trả lời liên quan đến từ khóa ấy, từ câu chuyện, biến cố hoặc nhân vật... Nhóm có nhiều câu trả lời thắng.
Hối hận, Hy lạp: metameletheis, nghĩa là thay đổi tâm tư, cảm thấy hối tiếc sâu xa; hoán cải, tiếng Hy Lạp: metanoia, nghĩa là không chỉ sửa đổi một vài thói xấu, mà là một cuộc đổi chiều toàn diện: nhìn nhận thân phận bất xứng của mình, quay lưng lại với tội lỗi, mà còn bám lấy lòng thương xót của Thiên Chúa và đặt trọn niềm tin vào Đức Ki-tô.

I. THÁNH KINH
A. Tân Ước
01. Người con thứ nhất
Mt 21, 28-32
“Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.”29 Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.(Mt 21, 28-29)
28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho."29 Nó đáp: "Con không muốn đâu! " Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây! " nhưng rồi lại không đi.31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”
Chúa Giêsu cho thấy rằng một người có thể đã nói hoặc làm điều không đúng, nhưng nếu biết nhận ra lỗi lầm và thay đổi thì vẫn có thể trở về với điều tốt. Chúa Giêsu cũng dạy, Thiên Chúa không chỉ nhìn vào lời nói. Người muốn chúng ta làm điều tốt.
02. Ông Dakêu
Lc 19, 1-10
“Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”( Lc 19, 8)
1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! "6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! "8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."
Chúa Giêsu đã thay đổi trái tim ông Dakêu, và sự thay đổi ấy được thể hiện bằng hành động.
03. Ông Phêrô Khóc
Lc 22, 54-62

“61 Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần."62 Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.” (Lc 22, 61-62)
54 Họ bắt Đức Giê-su, điệu Người đến nhà vị thượng tế. Còn ông Phê-rô thì theo xa xa.55 Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phê-rô đến ngồi giữa họ.56 Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói: "Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy!"57 Ông liền chối: "Tôi có biết ông ấy đâu, chị!"58 Một lát sau, có người khác thấy ông, liền nói: "Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng!" Nhưng ông Phê-rô đáp lại: "Này anh, không phải đâu! "59 Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết: "Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Ga-li-lê."60 Nhưng ông Phê-rô trả lời: "Này anh, tôi không biết anh nói gì!" Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy.61 Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần."62 Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
Ông Phêrô rất đau buồn vì đã chối Thầy. Ông yếu đuối và sa ngã, nhưng ông không bỏ Chúa. Ông hối hận và trở về. Sau Phục Sinh, Chúa Giêsu gặp lại ông Phêrô và trao cho ông nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên.
4. Người Con Hoang Đàng: Trở Về Với Cha
Lc 15, 14-20
“17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.” (Lc 15, 17-19)
"Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
Người con đã nhận ra sai lầm của mình và quyết định đi về cùng cha.
5. Ông Giuđa Ítcariốt: Hối Hận Nhưng Không Trở Về
Mt 27, 3-5
3 Bấy giờ, Giu-đa, kẻ đã nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận. Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục4 mà nói: "Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan." Nhưng họ đáp: "Can gì đến chúng tôi. Mặc kệ anh!"5 Giu-đa ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ.
Hối hận thôi chưa đủ. Cần phải quay về với Thiên Chúa và đón nhận lòng thương xót của Người.
6. Cuộc Trở Lại Của Thánh Phaolô
Cv 9, 1-6
1 Ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế2 xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.
3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông.4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta? "5 Ông nói: "Thưa Ngài, Ngài là ai? "Người đáp: "Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ.6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì."
Saulô trước đây chống lại các môn đệ Chúa Giêsu. Nhưng sau khi gặp Chúa, ông trở thành Phaolô, một vị Tông đồ nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
B. Cựu Ước
1. Vua Đa-vít – nhận tội và thay đổi
2 Sm 12, 1-13
“Tôi đắc tội với Đức Chúa.” (2 Sm 12, 13)
1 Đức Chúa sai ông Na-than đến với vua Đa-vít. Ông vào gặp vua và nói với vua:"Có hai người ở trong cùng một thành,
một người giàu, một người nghèo.
2 Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm.
3 Còn người nghèo chẳng có gì cả,
ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua.
Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông,
nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông,
ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái.
4 Có khách đến thăm người giàu,
ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình
mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông.
Ông bắt con chiên cái của người nghèo
mà làm thịt đãi người đến thăm ông."
5 Vua Đa-vít bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Na-than: "Có Đức Chúa hằng sống! Kẻ nào làm điều ấy, thật đáng chết!6 Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót."7 Ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Kẻ đó chính là ngài! Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en, chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un.8 Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa.9 Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Đức Chúa mà làm điều dữ trái mắt Người? Ngươi đã dùng gươm đâm U-ri-gia, người Khết; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Am-mon mà giết.10 Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi.
11 "Đức Chúa phán thế này: Ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây hoạ cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật.12 Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng Ta, Ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Ít-ra-en và giữa thanh thiên bạch nhật."
13 Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Na-than: "Tôi đắc tội với Đức Chúa." Ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết.14 Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ ngài sinh được, chắc chắn sẽ phải chết."15 Rồi ông Na-than trở về nhà.
Sau khi được ngôn sứ Nathan cảnh cáo, vua Đavít đã nhận lỗi. Ông hối hận vì đã phạm tội. Ông hoán cải hhận lỗi trước mặt Thiên Chúa, và chấp nhận hậu quả cùng trở lại sống dưới sự hướng dẫn của Chúa.
2. Tướng Naaman – Từ Kiêu Ngạo Đến Vâng Lời
2 V 5, 1-14
“Ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.” (2 V 5, 14)
1 Ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, vì ĐỨC CHÚA đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Nhưng ông lại mắc bệnh phung hủi.2 Khi những người A-ram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Ít-ra-en đưa về. Nó vào giúp việc cho vợ ông Na-a-man.3 Nó nói với bà chủ: "Ôi, phải chi ông chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Sa-ma-ri, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phung hủi! "4 Ông Na-a-man đến tường trình với chúa thượng của ông: "Một thiếu nữ xuất thân từ đất Ít-ra-en đã nói thế này thế này."5 Vua A-ram bảo: "Ngươi cứ lên đường và trẩy đi. Ta sẽ gửi thư cho vua Ít-ra-en." Ông Na-a-man lên đường, mang theo ba trăm ký bạc, sáu mươi ký vàng và mười bộ quần áo để thay đổi.6 Ông trình thư lên vua Ít-ra-en. Thư viết: "Cùng với bức thư mà tôi gửi tới ngài đây, tôi sai Na-a-man, thuộc hạ của tôi, đến với ngài, để ngài chữa người này khỏi bệnh phung hủi."7 Vua Ít-ra-en đọc thư xong thì xé áo mình ra và nói: "Ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử, mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phung hủi? Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta."
8 Vậy, khi ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Ít-ra-en đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua: "Sao vua lại xé áo mình ra? Người ấy cứ đến với tôi, thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Ít-ra-en."9 Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Ê-li-sa.10 Ông Ê-li-sa sai sứ giả ra nói với ông: "Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch."11 Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: "Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phung hủi mà chữa khỏi.12 Nước các sông A-va-na và Pác-pa ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ít-ra-en sao? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao?" Ông quay lưng lại và tức tối ra đi.13 Bấy giờ, các tôi tớ của ông đến gần và nói: "Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? Phương chi ngôn sứ chỉ nói: Ông hãy đi tắm, thì sẽ được sạch!"14 Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.
Naaman là một vị tướng quyền thế nhưng mắc bệnh phong. Ngôn sứ Êlisa bảo ông đi tắm bảy lần trong sông Giođan. Lúc đầu ông Naaman tức giận vì ông nghĩ cách chữa trị phải khác. Nhưng cuối cùng ông hạ mình, vâng lời và đi xuống sông Giođan.
3. Dân Ninivê – Nghe Lời Cảnh Báo Và Thay Đổi
Gn 3, 1-10
“Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.” (Gn 3, 10)
1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng:2 "Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi."3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời Đức Chúa phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường.4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ."5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.6 Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro.7 Vua cho rao tại Ni-ni-vê: "Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước.8 Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình.9 Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết."10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.
Người dân Ninivê tin vào Thiên Chúa. Họ ăn chay, mặc áo vải thô và từ bỏ đường gian ác.
4. Dân Ítraen – Sau Khi Phạm Tội Với Con Bò Vàng
Xh 32, 1-14; 32, 25-35
25 Ông Mô-sê thấy dân sống buông thả, vì ông A-ha-ron đã để họ sống buông thả, khiến họ nên trò cười cho địch thủ của họ.26 Ông Mô-sê đứng ở cổng trại và hô: "Ai thờ Đức Chúa thì theo tôi!" Tất cả con cái ông Lê-vi đều tập họp bên ông Mô-sê.27 Ông bảo họ: "Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Mỗi người hãy đeo gươm vào. Hãy đi đi lại lại trong khắp trại, từ cửa này sang cửa khác mà giết: kẻ thì giết anh em, người thì giết bạn hữu, kẻ thì giết người thân cận của mình."28 Con cái ông Lê-vi đã làm theo lời ông Mô-sê; trong ngày ấy, có ba ngàn người trong dân đã ngã gục.29 Ông Mô-sê nói: "Hôm nay, anh em được phong chức để phục vụ Đức Chúa, vì kẻ thì đã hy sinh con mình, kẻ thì đã hy sinh anh em mình, khiến Người chúc phúc cho anh em hôm nay."
30 Ngày hôm sau, ông Mô-sê nói với dân: "Anh em đã phạm một tội lớn, nhưng giờ đây tôi sắp lên gặp Đức Chúa; may ra tôi sẽ xin được Người xá tội cho anh em."31 Ông Mô-sê trở lại với Đức Chúa và thưa: "Than ôi, dân này đã phạm một tội lớn! Họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng!32 Nhưng giờ đây, ước gì Ngài miễn chấp tội họ! Bằng không, thì xin Ngài xoá tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết."33 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Kẻ nào phạm tội làm mất lòng Ta, Ta sẽ xoá tên nó khỏi cuốn sách của Ta.34 Bây giờ, ngươi hãy đi, đưa dân tới nơi Ta đã chỉ cho ngươi. Này thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi; nhưng đến ngày Ta trừng phạt, Ta sẽ trừng phạt chúng vì tội đã phạm."35 Đức Chúa đánh phạt dân vì họ đã đúc con bê, chính con bê mà ông A-ha-ron đã đúc.
Đây là một biến cố quyết liệt về việc từ bỏ con đường sai lầm để trở về với Thiên Chúa.
5. Vua Mơnase – Từ Một Vị Vua Phạm Nhiều Tội Đến Người Khiêm Nhường Trở Về
2 Sb 33, 1-16
“Khi bị khốn quẫn, vua đã làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, dịu lại, và vua đã hạ mình xuống tột bậc trước nhan Thiên Chúa của tổ tiên vua.13 Vua đã cầu nguyện với Người và Người đã nhậm lời vua.”( 2 Sb 33, 12-13)
1 Mơ-na-se lên ngôi vua khi được mười hai tuổi, và trị vì năm mươi lăm năm ở Giê-ru-sa-lem.2 Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, theo những thói ghê tởm của các dân mà Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Ít-ra-en.3 Vua xây lại những nơi cao mà vua cha là Khít-ki-gia đã triệt hạ; vua lập các tế đàn kính Ba-an, làm các cột thờ, sụp lạy toàn thể các thiên binh và phụng thờ chúng.4 Vua xây các tế đàn trong Nhà Đức Chúa, như Đức Chúa phán: "Chính ở Giê-ru-sa-lem, Danh Ta sẽ tồn tại muôn đời."
5 Trong hai sân của Nhà Đức Chúa, vua đã xây các tế đàn kính toàn thể các thiên binh.6 Vua làm lễ thiêu các con trai mình trong thung lũng Ben Hin-nôm, làm nghề chiêm tinh và phù thuỷ, lập ra các cô đồng và thầy bói; vua làm nhiều điều dữ trái mắt Đức Chúa để trêu giận người.7 Vua đặt các ngẫu tượng vua đã làm ra, trong Nhà Thiên Chúa, Nhà mà Thiên Chúa đã phán với vua Đa-vít và vua Sa-lô-môn, con vua: "Tại Nhà này và ở Giê-ru-sa-lem, nơi Ta đã chọn giữa mọi chi tộc Ít-ra-en, Ta sẽ đặt Danh Ta mãi mãi.8 Ta sẽ không để chân Ít-ra-en rời khỏi phần đất Ta đã định cho tổ tiên chúng, chỉ cần chúng lo làm đúng theo những gì Ta đã truyền cho chúng và đúng theo tất cả Lề Luật, quyết định và phán quyết qua trung gian Mô-sê."9 Vua Mơ-na-se đã làm cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem lạc đường, khiến họ làm điều dữ hơn cả những nước mà Đức Chúa đã tiêu diệt trước mặt con cái Ít-ra-en.10 Đức Chúa đã phán với vua Mơ-na-se và dân của vua, nhưng họ không quan tâm.
11 Khi ấy, Đức Chúa đã cho các tướng lãnh của vua Át-sua đến đánh họ. Chúng dùng móc bắt vua Mơ-na-se đi, xích vua bằng sợi dây đồng chấp đôi và điệu về Ba-by-lon.12 Khi bị khốn quẫn, vua đã làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, dịu lại, và vua đã hạ mình xuống tột bậc trước nhan Thiên Chúa của tổ tiên vua.13 Vua đã cầu nguyện với Người và Người đã nhậm lời vua. Người đã nghe lời vua van xin mà cho vua trở về Giê-ru-sa-lem để cai trị vương quốc. Nhờ vậy, vua Mơ-na-se nhận biết rằng chính Đức Chúa mới thực là Thiên Chúa.14 Sau đó, vua xây một bức tường bên ngoài Thành vua Đa-vít, về phía tây Ghi-khôn, trong thung lũng, cho đến lối vào Cửa Cá; tường này bao quanh Ô-phen. Vua xây bức tường này rất cao. Vua còn đặt các tướng chỉ huy trong mọi thành kiên cố của Giu-đa.
15 Vua dẹp các thần ngoại bang và các ngẫu tượng ra khỏi Nhà Đức Chúa, cũng như mọi tế đàn vua đã xây trên núi Nhà Đức Chúa và ở Giê-ru-sa-lem. Vua quẳng tất cả ra ngoài thành.16 Vua tái lập bàn thờ kính Đức Chúa, dâng lễ tế kỳ an và tạ ơn trên bàn thờ này. Vua truyền Giu-đa phải phụng thờ Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en.
Vua Mơnase đã làm nhiều điều xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng khi gặp cảnh khốn cùng, ông “hạ mình hết sức trước mặt Thiên Chúa của cha ông.” (2 Sb 33,12) Ông cầu xin Chúa và sau đó dẹp bỏ các thần tượng, sửa sang bàn thờ Đức Chúa và truyền cho Giuđa phụng thờ Đức Chúa.
6. Vua Giôsigia – Nghe Lời Chúa và Hành Động
2 V 22, 8-13; 23, 1-25
“Hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho dân và toàn thể Giu-đa về những lời ghi chép trong sách đã tìm thấy đây, vì Đức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta, bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không vâng nghe các lời trong sách này mà làm theo mọi điều đã viết trong đó.” (2V 22, 13)
8 Thượng tế Khin-ki-gia-hu nói với ký lục Sa-phan: "Tôi đã tìm thấy sách Luật trong Nhà Đức Chúa." Ông Khin-ki-gia-hu trao sách cho ông Sa-phan đọc.9 Ký lục Sa-phan đến gặp vua và trình lên vua rằng: "Bầy tôi của vua đã đúc số bạc tìm thấy trong Nhà Đức Chúa, và đã trao cho những người lo việc sửa chữa, những người phụ trách Nhà Đức Chúa."10 Rồi ký lục Sa-phan báo tin cho vua như sau: "Tư tế Khin-ki-gia-hu đã đưa cho tôi một cuốn sách." Sau đó, ông Sa-phan đọc sách trước mặt vua.
11 Nghe những lời ghi chép trong sách Luật, vua xé áo mình ra,12 rồi truyền lệnh sau đây cho tư tế Khin-ki-gia-hu, cho ông A-khi cam, con ông Sa-phan, cho ông Ác-bo, con ông Mi-kha-gia, cho ký lục Sa-phan và ông A-xa-gia, tôi tớ của vua:13 "Hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho dân và toàn thể Giu-đa về những lời ghi chép trong sách đã tìm thấy đây, vì Đức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta, bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không vâng nghe các lời trong sách này mà làm theo mọi điều đã viết trong đó."
Khi tìm thấy Sách Luật trong Đền Thờ, vua Giôsigia nghe đọc Lời Chúa và nhận ra dân mình đã không sống đúng giao ước. Ông xé áo để biểu lộ lòng đau đớn và sau đó bắt đầu một cuộc cải tổ lớn, đưa dân trở về với Thiên Chúa.
II. BẢNG TÓM TẮT
III. NHỮNG CÂU HỎI
A. Câu Hỏi Thưa
01. Trong dụ ngôn Hai Người Con, người cha bảo người con thứ nhất đi đâu? (Mt 21, 28-32)
- Thưa: Đi làm vườn nho.
02. Trong dụ ngôn Hai Người Con, lúc đầu người con thứ nhất có muốn đi làm không? (Mt 21, 28-32)
- Thưa: Không.
03. Trong dụ ngôn Hai Người Con, lúc đầu người con thứ nhất không muốn đi làm, rồi sau đó thế nào?(Mt 21, 28-32)
- Thưa: Nó hối hận và đi làm.
04. Trong dụ ngôn Hai Người Con, ai là người thi hành ý muốn của người cha?(Mt 21, 28-32)
- Thưa: Người con thứ nhất.
05. Ông Dakêu làm nghề gì? (Lc 19, 1-10)
- Thưa: Nghề thu thuế.
06. Ông Dakêu đã làm gì để gặp được Chúa Giêsu? (Lc 19, 1-10)
- Thưa: Ông trèo lên cây sung để nhìn Chúa Giêsu.
07. Ông Phêrô đã chối Chúa mấy lần?( Lc 22, 54-62)
- Thưa: Ba lần.
08. Sau khi chối Chúa, ông Phêrô cảm thấy thế nào và đã làm gì?( Lc 22, 54-62)
- Thưa: Ông khóc lóc thảm thiết.
09. Trong Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, người con thứ sau khi nhận ra mình đã sai, anh đã làm gì? (x. Lc 15, 15-20)
- Thưa: Đứng lên và trở về với cha.
10. Sau khi thấy Chúa Giêsu bị kết án, ông Giuđa có hối hận không?(Mt 27, 3-5)
- Thưa: Có.
11. Sau khi hối hận, ông Giuđa đã làm gì?(Mt 27, 3-5)
- Thưa: Ông ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ.
12. Qua sự việc của ông Giuđa nhắc nhở chúng ta điều gì?(x.Mt 27, 3-5)
- Thưa: Hối hận không chỉ dừng lại ở buồn phiền; phải quay về với Thiên Chúa và đón nhận lòng thương xót của Người.
13. Trước khi gặp Chúa Giêsu, ông Saulô làm gì? (Cv 9, 1-6)
- Thưa: Ông bắt bớ các Kitô hữu.
14. Sau khi gặp Chúa Giêsu, ông Saulô làm gì? (Cv 9, 1-6)
- Thưa: Ông trở thành người rao giảng Tin mừng.
15. Ai đã giúp vua Đavít nhận ra tội lỗi? (2 Sm 12, 1-13)
- Thưa: Ngôn sứ Nathan.
16. Ông Naaman là ai? (2 V 5, 1-14)
- Thưa: Một vị tướng của vua Aram.
17. Ông Naaman mắc bệnh gì? (2 V 5, 1-14)
- Thưa: Bệnh phong hủi.
18. Ai đã chữa khỏi bệnh cho ông Naaman? (2 V 5, 1-14)
- Thưa: Ngôn sứ Êlisa.
19. Ngôn sứ Êlisa đã bảo ông Naaman thế nào? (2 V 5, 1-14)
- Thưa: “Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch.”
20. Ai được Thiên Chúa sai đến với dân Ninivê? (Gn 3, 1-10)
- Thưa: Ngôn sứ Giôna.
21. Ngôn sứ Giôna với dân Ninivê điều gì? (Gn 3, 1-10)
- Thưa: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá đổ.”
22. Vua Mơnase đã làm nhiều điều đì? (2 Sb 33, 1-16)
- Thưa: Ông thờ ngẫu tượng và làm nhiều điều xúc phạm đến Thiên Chúa.
23. Sau khi cầu xin cùng Thiên Chúa, vua Mơnase đã làm gì? (2 Sb 33, 1-16)
- Thưa: Ông dẹp bỏ các thần ngoại và những điều sai trái.
24. Thời vua Giôsigia, người ta tìm thấy gì trong đền thờ?( 2 V 22, 8-13; 23, 1-25)
- Thưa: Sách Luật.
25. Vua Giôsigia đã làm gì khi nghe đọc Lời Chúa?(2 V 22, 8-13; 23, 1-25)
- Thưa: Vua nhận ra những điều sai trái và đau buồn.
HỐI HẬN - HOÁN CẢI - THAY ĐỔI
Trò Chơi Từ Khóa Thánh Kinh : Bạn chia lớp thành 2 nhóm. Đưa ra một Từ Khóa Thánh Kinh để mỗi Nhóm lần lượt có những câu trả lời liên quan đến từ khóa ấy, từ câu chuyện, biến cố hoặc nhân vật... Nhóm có nhiều câu trả lời thắng.
Hối hận, Hy lạp: metameletheis, nghĩa là thay đổi tâm tư, cảm thấy hối tiếc sâu xa; hoán cải, tiếng Hy Lạp: metanoia, nghĩa là không chỉ sửa đổi một vài thói xấu, mà là một cuộc đổi chiều toàn diện: nhìn nhận thân phận bất xứng của mình, quay lưng lại với tội lỗi, mà còn bám lấy lòng thương xót của Thiên Chúa và đặt trọn niềm tin vào Đức Ki-tô.

I. THÁNH KINH
A. Tân Ước
01. Người con thứ nhất
Mt 21, 28-32
“Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.”29 Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.(Mt 21, 28-29)
28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho."29 Nó đáp: "Con không muốn đâu! " Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây! " nhưng rồi lại không đi.31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”
Chúa Giêsu cho thấy rằng một người có thể đã nói hoặc làm điều không đúng, nhưng nếu biết nhận ra lỗi lầm và thay đổi thì vẫn có thể trở về với điều tốt. Chúa Giêsu cũng dạy, Thiên Chúa không chỉ nhìn vào lời nói. Người muốn chúng ta làm điều tốt.
02. Ông Dakêu
Lc 19, 1-10
“Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”( Lc 19, 8)
1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! "6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! "8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."Chúa Giêsu đã thay đổi trái tim ông Dakêu, và sự thay đổi ấy được thể hiện bằng hành động.
03. Ông Phêrô Khóc
Lc 22, 54-62

“61 Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần."62 Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.” (Lc 22, 61-62)
54 Họ bắt Đức Giê-su, điệu Người đến nhà vị thượng tế. Còn ông Phê-rô thì theo xa xa.55 Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phê-rô đến ngồi giữa họ.56 Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói: "Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy!"57 Ông liền chối: "Tôi có biết ông ấy đâu, chị!"58 Một lát sau, có người khác thấy ông, liền nói: "Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng!" Nhưng ông Phê-rô đáp lại: "Này anh, không phải đâu! "59 Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết: "Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Ga-li-lê."60 Nhưng ông Phê-rô trả lời: "Này anh, tôi không biết anh nói gì!" Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy.61 Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần."62 Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
Ông Phêrô rất đau buồn vì đã chối Thầy. Ông yếu đuối và sa ngã, nhưng ông không bỏ Chúa. Ông hối hận và trở về. Sau Phục Sinh, Chúa Giêsu gặp lại ông Phêrô và trao cho ông nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên.
4. Người Con Hoang Đàng: Trở Về Với Cha
Lc 15, 14-20
“17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.” (Lc 15, 17-19)
"Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.Người con đã nhận ra sai lầm của mình và quyết định đi về cùng cha.
5. Ông Giuđa Ítcariốt: Hối Hận Nhưng Không Trở Về
Mt 27, 3-5
3 Bấy giờ, Giu-đa, kẻ đã nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận. Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục4 mà nói: "Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan." Nhưng họ đáp: "Can gì đến chúng tôi. Mặc kệ anh!"5 Giu-đa ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ.
Hối hận thôi chưa đủ. Cần phải quay về với Thiên Chúa và đón nhận lòng thương xót của Người.
6. Cuộc Trở Lại Của Thánh Phaolô
Cv 9, 1-6
1 Ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế2 xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông.4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta? "5 Ông nói: "Thưa Ngài, Ngài là ai? "Người đáp: "Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ.6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì."
Saulô trước đây chống lại các môn đệ Chúa Giêsu. Nhưng sau khi gặp Chúa, ông trở thành Phaolô, một vị Tông đồ nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
B. Cựu Ước
1. Vua Đa-vít – nhận tội và thay đổi
2 Sm 12, 1-13
“Tôi đắc tội với Đức Chúa.” (2 Sm 12, 13)
1 Đức Chúa sai ông Na-than đến với vua Đa-vít. Ông vào gặp vua và nói với vua:"Có hai người ở trong cùng một thành,một người giàu, một người nghèo.
2 Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm.
3 Còn người nghèo chẳng có gì cả,
ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua.
Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông,
nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông,
ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái.
4 Có khách đến thăm người giàu,
ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình
mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông.
Ông bắt con chiên cái của người nghèo
mà làm thịt đãi người đến thăm ông."
5 Vua Đa-vít bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Na-than: "Có Đức Chúa hằng sống! Kẻ nào làm điều ấy, thật đáng chết!6 Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót."7 Ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Kẻ đó chính là ngài! Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en, chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un.8 Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa.9 Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Đức Chúa mà làm điều dữ trái mắt Người? Ngươi đã dùng gươm đâm U-ri-gia, người Khết; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Am-mon mà giết.10 Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi.
11 "Đức Chúa phán thế này: Ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây hoạ cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật.12 Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng Ta, Ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Ít-ra-en và giữa thanh thiên bạch nhật."
13 Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Na-than: "Tôi đắc tội với Đức Chúa." Ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết.14 Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ ngài sinh được, chắc chắn sẽ phải chết."15 Rồi ông Na-than trở về nhà.
Sau khi được ngôn sứ Nathan cảnh cáo, vua Đavít đã nhận lỗi. Ông hối hận vì đã phạm tội. Ông hoán cải hhận lỗi trước mặt Thiên Chúa, và chấp nhận hậu quả cùng trở lại sống dưới sự hướng dẫn của Chúa.
2. Tướng Naaman – Từ Kiêu Ngạo Đến Vâng Lời
2 V 5, 1-14
“Ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.” (2 V 5, 14)1 Ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, vì ĐỨC CHÚA đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Nhưng ông lại mắc bệnh phung hủi.2 Khi những người A-ram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Ít-ra-en đưa về. Nó vào giúp việc cho vợ ông Na-a-man.3 Nó nói với bà chủ: "Ôi, phải chi ông chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Sa-ma-ri, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phung hủi! "4 Ông Na-a-man đến tường trình với chúa thượng của ông: "Một thiếu nữ xuất thân từ đất Ít-ra-en đã nói thế này thế này."5 Vua A-ram bảo: "Ngươi cứ lên đường và trẩy đi. Ta sẽ gửi thư cho vua Ít-ra-en." Ông Na-a-man lên đường, mang theo ba trăm ký bạc, sáu mươi ký vàng và mười bộ quần áo để thay đổi.6 Ông trình thư lên vua Ít-ra-en. Thư viết: "Cùng với bức thư mà tôi gửi tới ngài đây, tôi sai Na-a-man, thuộc hạ của tôi, đến với ngài, để ngài chữa người này khỏi bệnh phung hủi."7 Vua Ít-ra-en đọc thư xong thì xé áo mình ra và nói: "Ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử, mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phung hủi? Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta."
8 Vậy, khi ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Ít-ra-en đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua: "Sao vua lại xé áo mình ra? Người ấy cứ đến với tôi, thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Ít-ra-en."9 Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Ê-li-sa.10 Ông Ê-li-sa sai sứ giả ra nói với ông: "Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch."11 Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: "Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phung hủi mà chữa khỏi.12 Nước các sông A-va-na và Pác-pa ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ít-ra-en sao? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao?" Ông quay lưng lại và tức tối ra đi.13 Bấy giờ, các tôi tớ của ông đến gần và nói: "Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? Phương chi ngôn sứ chỉ nói: Ông hãy đi tắm, thì sẽ được sạch!"14 Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.
Naaman là một vị tướng quyền thế nhưng mắc bệnh phong. Ngôn sứ Êlisa bảo ông đi tắm bảy lần trong sông Giođan. Lúc đầu ông Naaman tức giận vì ông nghĩ cách chữa trị phải khác. Nhưng cuối cùng ông hạ mình, vâng lời và đi xuống sông Giođan.
3. Dân Ninivê – Nghe Lời Cảnh Báo Và Thay Đổi
Gn 3, 1-10
“Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.” (Gn 3, 10)
1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng:2 "Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi."3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời Đức Chúa phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường.4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ."5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.6 Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro.7 Vua cho rao tại Ni-ni-vê: "Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước.8 Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình.9 Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết."10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.
Người dân Ninivê tin vào Thiên Chúa. Họ ăn chay, mặc áo vải thô và từ bỏ đường gian ác.
4. Dân Ítraen – Sau Khi Phạm Tội Với Con Bò Vàng
Xh 32, 1-14; 32, 25-35
25 Ông Mô-sê thấy dân sống buông thả, vì ông A-ha-ron đã để họ sống buông thả, khiến họ nên trò cười cho địch thủ của họ.26 Ông Mô-sê đứng ở cổng trại và hô: "Ai thờ Đức Chúa thì theo tôi!" Tất cả con cái ông Lê-vi đều tập họp bên ông Mô-sê.27 Ông bảo họ: "Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Mỗi người hãy đeo gươm vào. Hãy đi đi lại lại trong khắp trại, từ cửa này sang cửa khác mà giết: kẻ thì giết anh em, người thì giết bạn hữu, kẻ thì giết người thân cận của mình."28 Con cái ông Lê-vi đã làm theo lời ông Mô-sê; trong ngày ấy, có ba ngàn người trong dân đã ngã gục.29 Ông Mô-sê nói: "Hôm nay, anh em được phong chức để phục vụ Đức Chúa, vì kẻ thì đã hy sinh con mình, kẻ thì đã hy sinh anh em mình, khiến Người chúc phúc cho anh em hôm nay."
30 Ngày hôm sau, ông Mô-sê nói với dân: "Anh em đã phạm một tội lớn, nhưng giờ đây tôi sắp lên gặp Đức Chúa; may ra tôi sẽ xin được Người xá tội cho anh em."31 Ông Mô-sê trở lại với Đức Chúa và thưa: "Than ôi, dân này đã phạm một tội lớn! Họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng!32 Nhưng giờ đây, ước gì Ngài miễn chấp tội họ! Bằng không, thì xin Ngài xoá tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết."33 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Kẻ nào phạm tội làm mất lòng Ta, Ta sẽ xoá tên nó khỏi cuốn sách của Ta.34 Bây giờ, ngươi hãy đi, đưa dân tới nơi Ta đã chỉ cho ngươi. Này thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi; nhưng đến ngày Ta trừng phạt, Ta sẽ trừng phạt chúng vì tội đã phạm."35 Đức Chúa đánh phạt dân vì họ đã đúc con bê, chính con bê mà ông A-ha-ron đã đúc.
Đây là một biến cố quyết liệt về việc từ bỏ con đường sai lầm để trở về với Thiên Chúa.
5. Vua Mơnase – Từ Một Vị Vua Phạm Nhiều Tội Đến Người Khiêm Nhường Trở Về
2 Sb 33, 1-16
“Khi bị khốn quẫn, vua đã làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, dịu lại, và vua đã hạ mình xuống tột bậc trước nhan Thiên Chúa của tổ tiên vua.13 Vua đã cầu nguyện với Người và Người đã nhậm lời vua.”( 2 Sb 33, 12-13)
1 Mơ-na-se lên ngôi vua khi được mười hai tuổi, và trị vì năm mươi lăm năm ở Giê-ru-sa-lem.2 Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, theo những thói ghê tởm của các dân mà Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Ít-ra-en.3 Vua xây lại những nơi cao mà vua cha là Khít-ki-gia đã triệt hạ; vua lập các tế đàn kính Ba-an, làm các cột thờ, sụp lạy toàn thể các thiên binh và phụng thờ chúng.4 Vua xây các tế đàn trong Nhà Đức Chúa, như Đức Chúa phán: "Chính ở Giê-ru-sa-lem, Danh Ta sẽ tồn tại muôn đời."
5 Trong hai sân của Nhà Đức Chúa, vua đã xây các tế đàn kính toàn thể các thiên binh.6 Vua làm lễ thiêu các con trai mình trong thung lũng Ben Hin-nôm, làm nghề chiêm tinh và phù thuỷ, lập ra các cô đồng và thầy bói; vua làm nhiều điều dữ trái mắt Đức Chúa để trêu giận người.7 Vua đặt các ngẫu tượng vua đã làm ra, trong Nhà Thiên Chúa, Nhà mà Thiên Chúa đã phán với vua Đa-vít và vua Sa-lô-môn, con vua: "Tại Nhà này và ở Giê-ru-sa-lem, nơi Ta đã chọn giữa mọi chi tộc Ít-ra-en, Ta sẽ đặt Danh Ta mãi mãi.8 Ta sẽ không để chân Ít-ra-en rời khỏi phần đất Ta đã định cho tổ tiên chúng, chỉ cần chúng lo làm đúng theo những gì Ta đã truyền cho chúng và đúng theo tất cả Lề Luật, quyết định và phán quyết qua trung gian Mô-sê."9 Vua Mơ-na-se đã làm cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem lạc đường, khiến họ làm điều dữ hơn cả những nước mà Đức Chúa đã tiêu diệt trước mặt con cái Ít-ra-en.10 Đức Chúa đã phán với vua Mơ-na-se và dân của vua, nhưng họ không quan tâm.
11 Khi ấy, Đức Chúa đã cho các tướng lãnh của vua Át-sua đến đánh họ. Chúng dùng móc bắt vua Mơ-na-se đi, xích vua bằng sợi dây đồng chấp đôi và điệu về Ba-by-lon.12 Khi bị khốn quẫn, vua đã làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, dịu lại, và vua đã hạ mình xuống tột bậc trước nhan Thiên Chúa của tổ tiên vua.13 Vua đã cầu nguyện với Người và Người đã nhậm lời vua. Người đã nghe lời vua van xin mà cho vua trở về Giê-ru-sa-lem để cai trị vương quốc. Nhờ vậy, vua Mơ-na-se nhận biết rằng chính Đức Chúa mới thực là Thiên Chúa.14 Sau đó, vua xây một bức tường bên ngoài Thành vua Đa-vít, về phía tây Ghi-khôn, trong thung lũng, cho đến lối vào Cửa Cá; tường này bao quanh Ô-phen. Vua xây bức tường này rất cao. Vua còn đặt các tướng chỉ huy trong mọi thành kiên cố của Giu-đa.
15 Vua dẹp các thần ngoại bang và các ngẫu tượng ra khỏi Nhà Đức Chúa, cũng như mọi tế đàn vua đã xây trên núi Nhà Đức Chúa và ở Giê-ru-sa-lem. Vua quẳng tất cả ra ngoài thành.16 Vua tái lập bàn thờ kính Đức Chúa, dâng lễ tế kỳ an và tạ ơn trên bàn thờ này. Vua truyền Giu-đa phải phụng thờ Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en.
Vua Mơnase đã làm nhiều điều xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng khi gặp cảnh khốn cùng, ông “hạ mình hết sức trước mặt Thiên Chúa của cha ông.” (2 Sb 33,12) Ông cầu xin Chúa và sau đó dẹp bỏ các thần tượng, sửa sang bàn thờ Đức Chúa và truyền cho Giuđa phụng thờ Đức Chúa.
6. Vua Giôsigia – Nghe Lời Chúa và Hành Động
2 V 22, 8-13; 23, 1-25
“Hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho dân và toàn thể Giu-đa về những lời ghi chép trong sách đã tìm thấy đây, vì Đức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta, bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không vâng nghe các lời trong sách này mà làm theo mọi điều đã viết trong đó.” (2V 22, 13)
8 Thượng tế Khin-ki-gia-hu nói với ký lục Sa-phan: "Tôi đã tìm thấy sách Luật trong Nhà Đức Chúa." Ông Khin-ki-gia-hu trao sách cho ông Sa-phan đọc.9 Ký lục Sa-phan đến gặp vua và trình lên vua rằng: "Bầy tôi của vua đã đúc số bạc tìm thấy trong Nhà Đức Chúa, và đã trao cho những người lo việc sửa chữa, những người phụ trách Nhà Đức Chúa."10 Rồi ký lục Sa-phan báo tin cho vua như sau: "Tư tế Khin-ki-gia-hu đã đưa cho tôi một cuốn sách." Sau đó, ông Sa-phan đọc sách trước mặt vua.
11 Nghe những lời ghi chép trong sách Luật, vua xé áo mình ra,12 rồi truyền lệnh sau đây cho tư tế Khin-ki-gia-hu, cho ông A-khi cam, con ông Sa-phan, cho ông Ác-bo, con ông Mi-kha-gia, cho ký lục Sa-phan và ông A-xa-gia, tôi tớ của vua:13 "Hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho dân và toàn thể Giu-đa về những lời ghi chép trong sách đã tìm thấy đây, vì Đức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta, bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không vâng nghe các lời trong sách này mà làm theo mọi điều đã viết trong đó."
Khi tìm thấy Sách Luật trong Đền Thờ, vua Giôsigia nghe đọc Lời Chúa và nhận ra dân mình đã không sống đúng giao ước. Ông xé áo để biểu lộ lòng đau đớn và sau đó bắt đầu một cuộc cải tổ lớn, đưa dân trở về với Thiên Chúa.
II. BẢNG TÓM TẮT
| Nhân vật | Câu chuyện | Trích dẫn |
| Người con thứ nhất | Không muốn đi, hối hận và di làm vườn nho cho cha. | Mátthêu 21, 28-32 |
| Dakêu | Làm thiệt hại người khác, gặp Chúa, đền bù và chia sẻ của cải cho người nghèo. | Luca 19, 1-10 |
| Ngường con hoang đàng | Bỏ cha, hồi tâm, đứng lên và trở về | Luca 15,1 7-20 |
| Phêrô | Chối Chúa, khóc lóc trở về, tiếp tục sứ mạng. | Luca 22, 54-62; Gioan 21, 15-17 |
| Saulô | Bất bớ Kitô hữu, gặp Chúa, trở thành người rao giảng Tin mừng. | Công vụ Tông đồ 9, 1-6 |
| Giuđa | Phản bội Chúa, hối hận nhưng không mở lòng đón nhận con đường trở về. | Mátthêu 27, 3-5 |
| Đavít | Nhận lỗi trước Chúa và trở về với Ngài. | 2 Sm 12, 1-13 |
| Naaman | Hạ mình, vâng lời và được chữa lành | 2 Vua 5, 1-14 |
| Ninivê | Dân biết sai, ăn chay, từ bỏ điều xấu và được tha thứ | Giôna 3, 1-10 |
| Mơnasê | Đã xúc phạm Chúa, hạ mình cầu xin, dẹp bỏ tượng thần và được Chúa chấp nhận | 2 Sbn 33, 1-16 |
| Giôsigia | Dân sống sai lạc, đã trở lại khi nghe Lời Chúa. | 2 V 22, 8-13; 23, 1-25 |
III. NHỮNG CÂU HỎI
A. Câu Hỏi Thưa
01. Trong dụ ngôn Hai Người Con, người cha bảo người con thứ nhất đi đâu? (Mt 21, 28-32)
- Thưa: Đi làm vườn nho.
02. Trong dụ ngôn Hai Người Con, lúc đầu người con thứ nhất có muốn đi làm không? (Mt 21, 28-32)
- Thưa: Không.
03. Trong dụ ngôn Hai Người Con, lúc đầu người con thứ nhất không muốn đi làm, rồi sau đó thế nào?(Mt 21, 28-32)
- Thưa: Nó hối hận và đi làm.
04. Trong dụ ngôn Hai Người Con, ai là người thi hành ý muốn của người cha?(Mt 21, 28-32)
- Thưa: Người con thứ nhất.
05. Ông Dakêu làm nghề gì? (Lc 19, 1-10)
- Thưa: Nghề thu thuế.
06. Ông Dakêu đã làm gì để gặp được Chúa Giêsu? (Lc 19, 1-10)
- Thưa: Ông trèo lên cây sung để nhìn Chúa Giêsu.
07. Ông Phêrô đã chối Chúa mấy lần?( Lc 22, 54-62)
- Thưa: Ba lần.
08. Sau khi chối Chúa, ông Phêrô cảm thấy thế nào và đã làm gì?( Lc 22, 54-62)
- Thưa: Ông khóc lóc thảm thiết.
09. Trong Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, người con thứ sau khi nhận ra mình đã sai, anh đã làm gì? (x. Lc 15, 15-20)
- Thưa: Đứng lên và trở về với cha.
10. Sau khi thấy Chúa Giêsu bị kết án, ông Giuđa có hối hận không?(Mt 27, 3-5)
- Thưa: Có.
11. Sau khi hối hận, ông Giuđa đã làm gì?(Mt 27, 3-5)
- Thưa: Ông ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ.
12. Qua sự việc của ông Giuđa nhắc nhở chúng ta điều gì?(x.Mt 27, 3-5)
- Thưa: Hối hận không chỉ dừng lại ở buồn phiền; phải quay về với Thiên Chúa và đón nhận lòng thương xót của Người.
13. Trước khi gặp Chúa Giêsu, ông Saulô làm gì? (Cv 9, 1-6)
- Thưa: Ông bắt bớ các Kitô hữu.
14. Sau khi gặp Chúa Giêsu, ông Saulô làm gì? (Cv 9, 1-6)
- Thưa: Ông trở thành người rao giảng Tin mừng.
15. Ai đã giúp vua Đavít nhận ra tội lỗi? (2 Sm 12, 1-13)
- Thưa: Ngôn sứ Nathan.
16. Ông Naaman là ai? (2 V 5, 1-14)
- Thưa: Một vị tướng của vua Aram.
17. Ông Naaman mắc bệnh gì? (2 V 5, 1-14)
- Thưa: Bệnh phong hủi.
18. Ai đã chữa khỏi bệnh cho ông Naaman? (2 V 5, 1-14)
- Thưa: Ngôn sứ Êlisa.
19. Ngôn sứ Êlisa đã bảo ông Naaman thế nào? (2 V 5, 1-14)
- Thưa: “Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch.”
20. Ai được Thiên Chúa sai đến với dân Ninivê? (Gn 3, 1-10)
- Thưa: Ngôn sứ Giôna.
21. Ngôn sứ Giôna với dân Ninivê điều gì? (Gn 3, 1-10)
- Thưa: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá đổ.”
22. Vua Mơnase đã làm nhiều điều đì? (2 Sb 33, 1-16)
- Thưa: Ông thờ ngẫu tượng và làm nhiều điều xúc phạm đến Thiên Chúa.
23. Sau khi cầu xin cùng Thiên Chúa, vua Mơnase đã làm gì? (2 Sb 33, 1-16)
- Thưa: Ông dẹp bỏ các thần ngoại và những điều sai trái.
24. Thời vua Giôsigia, người ta tìm thấy gì trong đền thờ?( 2 V 22, 8-13; 23, 1-25)
- Thưa: Sách Luật.
25. Vua Giôsigia đã làm gì khi nghe đọc Lời Chúa?(2 V 22, 8-13; 23, 1-25)
- Thưa: Vua nhận ra những điều sai trái và đau buồn.
B. Câu hỏi “thử thách”
01. Trong dụ ngôn Hai Người Con, tại sao người con thứ nhất dù nói không vẫn được xem là người thi hành ý cha?(x.Mt 21, 28-32)
- Thưa: Vì sau đó nó hối hận và thực sự đi làm.
02. Trong dụ ngôn Hai Người Con, người con thứ hai sai ở điểm nào?(x.Mt 21, 28-32)
- Thưa: Nói lời vâng nhưng không thực hiện.
03. Trong Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, người con thứ sau khi tiêu hết tài sản, anh nhận ra điều gì? (x. Lc 15, 15-20)
- Thưa: Anh đã nhận ra mình đã sai và đã sống xa cha.
04. Sau khi gặp Chúa Giêsu, ông Dakêu đã làm gì? (Lc 19, 1-10)
- Thưa: Cho người nghèo một nửa tài sản và đền gấp bốn cho người mình đã chiếm đoạt.
05. Ông Dakêu chứng minh sự hoán cải bằng cách nào? (x. Lc 19, 1-10)
- Thưa: Ông thực hiện những hành động cụ thể như chia sẻ tài sản và đền bù cho người bị thiệt hại..
06. Sau Phục sinh, Chúa Giêsu gặp ông Phêrô và đã trao điều gì cho ông? (Ga 21, 15-17)
- Thưa: Trao cho ông nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên của mình.
07. Câu chuyện ông Phêrô dạy chúng ta điều gì khi phạm tội?(x. Lc 22, 54-62)
- Thưa: Không được tuyệt vọng, hãy trở về với Chúa và tiếp tục sứ mạng Người trao.
08. Ngôn sứ Nathan đã nói gì với vua Đavít? (2 Sm 12, 1-13)
- Thưa: Ngài chính là người đó.
09. Vua Đavít đã phản ứng thế nào? (2 Sm 12, 1-13)
- Thưa: Vua nhận lỗi và nói: “Tôi đã đắc tội với Đức Chúa”.
10. Người dân Ninivê phản ứng thế nào? (Gn 3, 1-10)
- Thưa: Họ tin vào lời Thiên Chúa và ăn chay.
11. Người dân Ninivê đã từ bỏ điều gì? (Gn 3, 1-10)
- Thưa: Đường gian ác và những hành vi bạo lực.
12. Thiên Chúa thấy gì nơi người dân Ninivê? (Gn 3, 1-10)
- Thưa: Thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại.
13. Tại sao tướng quan Naaman tức giận không muốn tắm sông Giođan? (2 V 5, 1-14)
- Thưa: Vì ông kiêu ngạo và tức giận vì cách chữa bệnh qua đơn giản không như ông nghĩ.
14. Khi gặp cảnh khốn quẫn, vua Mơnase đã làm gì? (2 Sb 33, 1-16)
- Thưa: Ông hạ mình và cầu xin Thiên Chúa.
15. Sau khi nhận ra sai lầm, vua Giôsigia đã làm gì? (x. 2 V 22, 8-13; 23, 1-25)
- Thưa: Vua đọc Lời Chúa cho dân nghe, lập giao ước và loại bỏ những điều sai trái.
C. Câu Hỏi Trắc Nghiệm
01. Trong dụ ngôn Hai Người Con, người cha bảo các con đi đâu?(Mt 21, 28-32)
a. Đi chăn chiên.
b. Đi đánh cá.
c. Đi làm vườn nho.
d. Đi buôn bán.
02. Trong dụ ngôn Hai Người Con, người con thứ nhất trưa lời thế nào? ?(Mt 21, 28-32)
a. “Vâng, con đi ngay.”
b. “Con không muốn!”
c. “Con không biết.”
d. “Ngày mai con sẽ đi”
03. Ông Dakêu sau khi gặp Chúa Giêsu đã làm gì?( Lc 19, 1-10)
a. Bỏ nhà đi theo Chúa Giêsu.
b. Không thay đổi gì cả.
c. Trốn khỏi thành
d. Đền bù và chia sẽ tài sản với người nghèo.
04. Sau khi hồi tâm, người con hoang đàng đã làm gì?( Lc 15, 14-20)
a. Trách cha.
b. Ngồi buồn cho số phận.
c. Đứng lên và trở về với cha.
d.Đi sang nước khác sinh sống.
05. Điều nào sau đây diễn tả đúng nhất của sự hoán cải?
a. Chỉ buồn vì mình sai.
b. Chỉ nói lời xin lỗi.
c. Che giấu lỗi lầm.
d. Nhận ra lỗi lầm, trở về và thay đổi bằng hành động.
06. Ai đã giúp vua Đavít nhận ra tội lỗi của mình?(2 Sm 12, 1-13)
a. Ngôn sứ Môsê.
b. Ngôn sứ Giôna.
c. Ngôn sứ Êlia.
d. Ngôn sứ Nathan.
07. Khi nhận ra tội của mình, vua Đavít đã nói gì? (2 Sm 12, 1-13)
a. “Tôi không có lỗi.”
b. “Tôi không biết.”
c. “Tôi sẽ chịu hình phạt.”
d. “Tôi đã đắc tội với Đức Chúa.”
08. Tướng Naaman phải làm gì để được chữa khỏi bệnh phong?(2 V 5, 1-14)
a. Hành hương về Núi Thánh.
b. Ăn chay bảy ngày.
c. Dìm mình trong dòng sông Giođan bảy lần.
d. Xây bàn thờ kính Đức Chúa.
09. Ai được Thiên Chúa sai đến thành Ninivê kêu gọi người dân thống hối?(Gn 3, 1-10)
a. Ngôn sứ Nathan.
b. Ngôn sứ Hôsê.
c. Ngôn sứ Giôna.
d. Ngôn sứ Mikha.
10. Người dân Ninivê đã làm gì khi nghe lời ngôn sứ Giôna cảnh báo? (Gn 3, 1-10)
a. Bỏ thành đi nơi khác.
b. Tin vào Thiên Chúa và ăn chay.
c. Bắt giữ và hành hạ ngôn sứ Giôna.
d. Không quan tâm lời rao giảng của ngôn sứ Giôna.
11. Sau khi trở về với Đức Chúa, vua Mơnasê đã làm gì?(2 Sb 33, 1-16)
a. Dẹp bỏ các thần ngoại.
b. Bỏ thánh Giêrusalem.
c. Xây thêm nhiều tượng thần.
d. Không làm gì.
12. Trong Đền Thờ, vua Giôsigia đã nghe điều gì?(2 V 22, 8-13; 23, 1-25)
a. Nghe đọc gia phả của tổ tiên.
b. Nghe câu chuyện ngôn sứ Giôna.
c. Nghe đọc Sách Luật.
d. Nghe bài chúc tụng triều đại của mình.
IV. KẾT NỐI
Bạn hãy kết nối nhân vật, câu chuyện, biến cố… cho hợp lý.
| Nhân vật | Câu chuyện | |
| Người con thứ nhất | Đã xúc phạm Chúa, hạ mình cầu xin, dẹp bỏ tượng thần và được Chúa chấp nhận. (2 Sbn 33, 1-16) | |
| Ông Dakêu | Dân biết sai, ăn chay, từ bỏ điều xấu và được tha thứ. (Gn 3, 1-10) | |
| Ngường con hoang đàng | Bỏ cha, hồi tâm, đứng lên và trở về. (Lc 15,1 7-20) | |
| Ông Phêrô | Nhận lỗi trước Chúa và trở về với Ngài.( 2 Sm 12, 1-13) | |
| Ông Saulô | Dân sống sai lạc, đã trở lại khi nghe Lời Chúa. (2 V 22, 8-13; 23, 1-25) | |
| Ông Giuđa | Hạ mình, vâng lời và được chữa lành. (2 Vua 5, 1-14) | |
| Vua Đavít | Làm thiệt hại người khác, gặp Chúa, đền bù và chia sẻ của cải cho người nghèo. (Lc 19, 1-10) | |
| Tướng Naaman | Chối Chúa, khóc lóc trở về, tiếp tục sứ mạng. (Lc 22, 54-62; Ga 21, 15-17) | |
| Dân Ninivê | Phản bội Chúa, hối hận nhưng không mở lòng đón nhận con đường trở về. (Mt 27, 3-5) | |
| Vua Mơnasê | Bất bớ Kitô hữu, gặp Chúa, trở thành người rao giảng Tin mừng.( Cv 9, 1-6) | |
| Vua Giôsigia | Không muốn đi, hối hận và di làm vườn nho cho cha. (Mt 21, 28-32) |
V. Ô CHỮ
Ô chữ 1

Những gợi ý
01. Chúa Giêsu bảo những người nào và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông? (Mt 21, 28-32)
02. Sau khi chối Chúa, ông Phêrô ra ngoài làm gì thảm thiết? (Lc 22, 54-62)
03. Ông trèo lên cây sung để nhìn Chúa Giêsu? (Lc 19, 1-10)
04. Trong dụ ngôn Hai Người Con, người cha bảo người con thứ nhất đi đâu? (Mt 21, 28-32)
05. Thời vua Giôsigia, người ta tìm thấy gì trong đền thờ? (2 V 22, 8-13; 23, 1-25)
06. Vua nào đã thờ ngẫu tượng và làm nhiều điều xúc phạm đến Thiên Chúa. Sau khi cầu xin cùng Thiên Chúa, vua dẹp bỏ các thần ngoại và những điều sai trái? (2 Sb 33, 1-16)
07. Ngôn sứ nào đã chữa khỏi bệnh cho ông Naaman? (2 V 5, 1-14)
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
Ô chữ 2

Những gợi ý
01. Trong dụ ngôn Hai Người Con, người cha bảo người con thứ nhất đi đâu? (Mt 21, 28-32)
02. Những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin ai đã đến chỉ đường công chính? (Mt 21, 28-32)
03. Ai đã chối Thầy mình ba lần? (Lc 22, 54-62)
04. Trong dụ ngôn Hai Người Con, lúc đầu người con thứ nhất không muốn đi làm, rồi sau đó nó thế nào và đã đi làm? (Mt 21, 28-32)
05. Ông Dakêu làm nghề gì? (Lc 19, 1-10)
06. Ông Dakêu đã trèo lên đâu để nhìn Chúa Giêsu? (Lc 19, 1-10)
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì
VI. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Bạn hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa
01. “Này con, … … … … … … con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó … … … … … … , nên … … … … … … . (Mt 21, 28-29)
02. “Thưa Ngài, đây phân nửa … … … … … … của tôi, tôi cho … … … … … … ; và nếu tôi đã … … … … … … của ai cái gì, tôi xin đền … … … … … … .” ( Lc 19, 8)
03. “Chúa … … … … … … ông, ông … … … … … lời Chúa đã bảo ông: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy … … … … … .” Và ông ra ngoài, … … … … … thảm thiết.” (Lc 22, 61-62)
04. “Tôi … … … … … với … … … … … … .” (2 Sm 12, 13)
05. “Ông xuống dìm mình … … … … … … trong … … … … … … , theo lời người của … … … … … … ./ … … … … … … ông lại trở nên như da thịt một … … … … … … . Ông đã … … … … … … .” (2 V 5, 14)
06. “Thiên Chúa thấy … … … … … … , thấy họ bỏ … … … … … … mà trở lại, Người … … … … … … về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã … … … … … … nữa.” (Gn 3, 10)
07. “Khi bị … … … … … … , vua đã làm cho nét mặt … … … … … … , Thiên Chúa của vua, … … … … … … , và vua đã hạ mình xuống … … … … … … trước nhan Thiên Chúa của tổ tiên vua. Vua đã … … … … … … với Người và Người đã … … … … … … vua.”( 2 Sb 33, 12-13)
VII. SẮP XẾP
Bạn hãy sắp xếp câu cho hợp nghĩa
01. “Này con,/ “Con không muốn đâu!”/ nên lại đi./ hôm nay / con hãy đi làm / Nhưng sau đó,/ vườn nho.”/ nó hối hận,/ (Mt 21, 28-29)
02. “Thưa Ngài,/ chiếm đoạt / tôi xin đền gấp bốn.”/ đây phân nửa / tôi cho người nghèo;/ và nếu tôi đã / tài sản của tôi,/ của ai cái gì,/ ( Lc 19, 8)
03. “Chúa quay lại / gà chưa kịp gáy,/ nhìn ông,/ Và ông ra ngoài,/ ông sực nhớ / lời Chúa đã bảo ông:/ thì anh đã chối Thầy ba lần.”/ khóc lóc thảm thiết.”/ “Hôm nay,/ (Lc 22, 61-62)
04. Đức Chúa./ đắc tội / với / Tôi / (2 Sm 12, 13)
05. Ông xuống dìm mình / Da thịt ông / bảy lần / theo lời người của Thiên Chúa./ da thịt / lại trở nên như / trong sông Giođan,/ một trẻ nhỏ./ Ông đã được sạch./ (2 V 5, 14)
06. Thiên Chúa thấy / xuống nữa./ việc họ làm,/ đường gian ác / Người đã / không giáng / Người hối tiếc / thấy họ bỏ / về tai hoạ / Người đã tuyên bố / sẽ giáng trên họ,/ mà trở lại,/ (Gn 3, 10)
07. Khi bị khốn quẫn,/ với Người / dịu lại,/ vua đã làm cho nét mặt Đức Chúa,/ Thiên Chúa của vua,/ và vua / đã hạ mình xuống / Vua đã cầu nguyện / tột bậc / của tổ tiên vua./ trước nhan Thiên Chúa / và Người / đã nhậm lời vua./ ( 2 Sb 33, 12-13)
Gb. Nguyễn Thái Hùng
VIII. PHẦN GIẢI ĐÁP
III. NHỮNG CÂU HỎI
C. Lời giải đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm
01. c. Đi làm vườn nho.(Mt 21, 28-32)
02. b. “Con không muốn!”(Mt 21, 28-32)
03. d. Đền bù và chia sẽ tài sản với người nghèo. ( Lc 19, 1-10)
04. c. Đứng lên và trở về với cha.( Lc 15, 14-20)
05. d. Nhận ra lỗi lầm, trở về và thay đổi bằng hành động.
06. d. Ngôn sứ Nathan.(2 Sm 12, 1-13)
07. d. “Tôi đã đắc tội với Đức Chúa.” (2 Sm 12, 1-13)
08. c. Dìm mình trong dòng sông Giođan bảy lần. (2 V 5, 1-14)
09. c. Ngôn sứ Giôna. (Gn 3, 1-10)
10. b. Tin vào Thiên Chúa và ăn chay.(Gn 3, 1-10)
11. a. Dẹp bỏ các thần ngoại.(2 Sb 33, 1-16)
12. c. Nghe đọc Sách Luật. (2 V 22, 8-13; 23, 1-25)
IV. Lời giải đáp KẾT NỐI
Bạn hãy kết nối nhân vật, câu chuyện, biến cố… cho hợp lý.
| Nhân vật | Câu chuyện | |
| Người con thứ nhất | Không muốn đi, hối hận và di làm vườn nho cho cha. (Mt 21, 28-32) | |
| Ông Dakêu | Làm thiệt hại người khác, gặp Chúa, đền bù và chia sẻ của cải cho người nghèo. (Lc 19, 1-10) | |
| Ngường con hoang đàng | Bỏ cha, hồi tâm, đứng lên và trở về. (Lc 15,1 7-20) | |
| Ông Phêrô | Chối Chúa, khóc lóc trở về, tiếp tục sứ mạng. (Lc 22, 54-62; Ga 21, 15-17) | |
| Ông Saulô | Bất bớ Kitô hữu, gặp Chúa, trở thành người rao giảng Tin mừng.( Cv 9, 1-6) | |
| Ông Giuđa | Phản bội Chúa, hối hận nhưng không mở lòng đón nhận con đường trở về. (Mt 27, 3-5) | |
| Vua Đavít | Nhận lỗi trước Chúa và trở về với Ngài.( 2 Sm 12, 1-13) | |
| Tướng Naaman | Hạ mình, vâng lời và được chữa lành. (2 Vua 5, 1-14) | |
| Dân Ninivê | Dân biết sai, ăn chay, từ bỏ điều xấu và được tha thứ. (Gn 3, 1-10) | |
| Vua Mơnasê | Đã xúc phạm Chúa, hạ mình cầu xin, dẹp bỏ tượng thần và được Chúa chấp nhận. (2 Sbn 33, 1-16) | |
| Vua Giôsigia | Dân sống sai lạc, đã trở lại khi nghe Lời Chúa. (2 V 22, 8-13; 23, 1-25) |
V. Ô CHỮ
Lời giải đáp Ô chữ 1
01. Thu thuế(Mt 21, 28-32)

02. Khóc lóc (Lc 22, 54-62)
03. Dakêu (Lc 19, 1-10)
04. Vườn nho (Mt 21, 28-32)
05. Sách Luật (2 V 22, 8-13; 23, 1-25)
06. Mơnase (2 Sb 33, 1-16)
07. Êlisa (2 V 5, 1-14)
Chủ đề: Hoán cải
Lời giải đáp Ô chữ 2
01. Vườn nho (Mt 21, 28-32)
02. Gioan (Mt 21, 28-32)
03. Phêrô (Lc 22, 54-62)
04. Hối hận (Mt 21, 28-32)
05. Thu thuế (Lc 19, 1-10)
06. Cây sung (Lc 19, 1-10)
Chủ đề: Hối hận
VI. Lời giải đáp ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Bạn hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa
01. “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. (Mt 21, 28-29)
02. “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” ( Lc 19, 8)
03. “Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.” (Lc 22, 61-62)
04. “Tôi đắc tội với Đức Chúa.” (2 Sm 12, 13)
05. “Ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.” (2 V 5, 14)
06. “Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.” (Gn 3, 10)
07. “Khi bị khốn quẫn, vua đã làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, dịu lại, và vua đã hạ mình xuống tột bậc trước nhan Thiên Chúa của tổ tiên vua. Vua đã cầu nguyện với Người và Người đã nhậm lời vua.”( 2 Sb 33, 12-13)
VII. Lời giải đáp SẮP XẾP
Bạn hãy sắp xếp câu cho hợp nghĩa
01. “Này con, / hôm nay / con hãy đi làm / vườn nho.”/ “Con không muốn đâu!”/ Nhưng sau đó,/ nó hối hận,/ nên lại đi./ (Mt 21, 28-29)
VII. Lời giải đáp SẮP XẾP
Bạn hãy sắp xếp câu cho hợp nghĩa
01. “Này con, / hôm nay / con hãy đi làm / vườn nho.”/ “Con không muốn đâu!”/ Nhưng sau đó,/ nó hối hận,/ nên lại đi./ (Mt 21, 28-29)
02. “Thưa Ngài,/ đây phân nửa / tài sản của tôi, / tôi cho người nghèo; / và nếu tôi đã / chiếm đoạt / của ai cái gì, / tôi xin đền gấp bốn.” / ( Lc 19, 8)
03. “Chúa quay lại / nhìn ông,/ ông sực nhớ / lời Chúa đã bảo ông:/ “Hôm nay,/ gà chưa kịp gáy,/ thì anh đã chối Thầy ba lần.”/ Và ông ra ngoài,/ khóc lóc thảm thiết.”/ (Lc 22, 61-62)
04. Tôi / đắc tội / với / Đức Chúa./ (2 Sm 12, 13)
05. Ông xuống dìm mình / bảy lần / trong sông Giođan,/ theo lời người của Thiên Chúa./ Da thịt ông / lại trở nên như / da thịt / một trẻ nhỏ./ Ông đã được sạch./ (2 V 5, 14)
06. Thiên Chúa thấy / việc họ làm,/ thấy họ bỏ / đường gian ác / mà trở lại,/ Người hối tiếc / về tai hoạ / Người đã tuyên bố / sẽ giáng trên họ,/ Người đã / không giáng / xuống nữa./ (Gn 3, 10)
07. Khi bị khốn quẫn,/ vua đã làm cho nét mặt Đức Chúa,/ Thiên Chúa của vua,/ dịu lại,/ và vua / đã hạ mình xuống / tột bậc / trước nhan Thiên Chúa / của tổ tiên vua./ Vua đã cầu nguyện / với Người / và Người / đã nhậm lời vua./ ( 2 Sb 33, 12-13)
Gb. Nguyễn Thái Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét