Tuần trước người gieo giống là một dân làng gieo giống ruộng nhà. Tuần này, chủ gieo giống là một nông trại giầu có, bởi ông có con ăn, đầy tớ, người làm. Tất cả làm việc ban ngày và nghỉ ban đêm. Trong khi đó kẻ thù, chờ đêm tối đến gieo cỏ dại trong ruộng, khi mọi người an nghỉ. Khi cả hai đều lớn, lúc đó gia nhân mới nhận biết cỏ dại mọc chung với lúa. Gia nhân thắc mắc, không phải ông chủ gieo giống lúa tốt sao? Thế thì cỏ dại ở đâu ra. Thay vì mắng phạt gia nhân không làm tròn trách nhiệm coi sóc rộng; ông nhỏ nhẹ nói với họ. Đó là việc làm của kẻ thù. Gia nhân đề nghị nhổ cỏ dại, ông nói với họ, vì cỏ và lúa mọc chung, sát nhau, nên khi nhổ cỏ dại, sẽ thiệt hại cho lúa. Hãy kiên nhẫn chờ, đợi đến mùa gặt ta sai thợ đến thu cỏ dại đốt đi, còn lúa cho vào kho.

Có sự khác biệt rất lớn giữa sáng và tối, giữa ngày và đêm. Ánh sáng trong dụ ngôn này đại diện cho người có tâm hồn trong sáng, ngay thẳng. Bóng tối đóng vai kẻ tâm hồn u tối về cả hành động lẫn tư tưởng. Chủ ruộng là người có lương tâm tốt lành, có tâm hồn ngay thẳng, coi trọng công lí, tình người. Việc làm của ông trong sáng, ngay thẳng, mạch lạc. Trong khi đó kẻ thích bóng tối làm việc cách mờ ám, mù mờ, bí mật, thiếu ngay thẳng, coi thường sự thật. Dựa vào bóng tối che phủ hành động mờ ám.

Không ai rõ khuôn mặt chủ ruộng tốt lành, nhưng có thể hình dung ra ông là người tốt lành, đầy lòng nhân ái. Ông lắng nghe tiếng người làm công cho mình. Ông giải thích điều họ không hiểu. Bởi ông là người tốt, nên công nhân mạnh dạn hỏi ông về phẩm chất hạt giống và nguồn gốc cỏ lùng trong ruộng. Điểm này cho biết ông là người có lòng nhân ái. Gia nhân tình nguyện đi nhổ cỏ lùng. Sợ thiệt hại đến lúa; nhổ cỏ sẽ hại lúa nên đáp: chờ đến mùa gặt hãy tính.

Với người có lòng ngay thẳng, ban ngày là thời gian làm việc. Tối đến là thời gian nghỉ, tịnh dưỡng, bồi bổ sức khoẻ. Về phương diện tâm linh, người có lòng ngay thẳng, tối đến kiểm điểm hành động trong ngày. Dành thời gian dâng lời cảm tạ Chúa cho những gì nhận được trong ngày.

Với người có lòng gian tà, chờ đêm tối đến đi làm hại, cướp của, giết người. Bóng tối đây không phải là vắng bóng mặt trời mà chính là cái u mê, tối tăm trong tâm hồn con người. Bởi hành động mờ tối nên lợi dụng bóng tối làm việc mờ tối, mong che dấu việc làm xấu, lại tránh bị nhận dạng. Về phương diện tâm linh, kẻ gian tà chối bỏ Thiên Chúa, coi thường sự thật, tự mình quyết định thế nào là công bằng, lẽ phải.

Việc làm xấu xa thường dễ nhận ra. Ơn Chúa ban sức mạnh, khôn ngoan giúp quyết tâm chừa cải. Nhận thức cũng có thể bị sai lầm, bởi đôi khi sự việc bề ngoài xem ra có vẻ tốt lành, ngay chính, nhưng đằng sau đó tiềm ẩn điều tai hại, xấu xa. Ai cũng biết bên trong viên thuốc bọc đường là chất đắng.

Đức Kitô nói với môn đệ vào cuối bài dụ ngôn. Chủ ruộng chính là Thiên Chúa. hạt giống là con người. Kẻ thù là ma quỉ. Mùa gặt là tận thế và thợ gặt là thiên thần. Ánh sáng, sự thật, công lí là đường lối Chúa. Tối tăm, u mê, gian tà là đường lối ma quỉ.

Dụ ngôn cho biết hiện tại kẻ tốt, người xấu sống chung. Nhưng có ngày sẽ có phân, chia. Mỗi kẻ đến một nơi. Kẻ tốt sẽ vào cư ngụ trong nhà Chúa; kẻ xấu đi theo con đường gian tà, phục vụ ma qui.
Chúng ta xin ơn bền đỗ trong ánh sáng nhà Chúa.

TiengChuong.org