Trang

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2024

Vu Lan Nhớ Mẹ Cha

 



Vu Lan Nhớ Mẹ Cha
 
 

Vu Lan Nhớ Mẹ Cha

Ngày Vu lan lại về
Con nhớ đến mẹ cha
Năm tháng bao yêu dấu
Thương yêu sao ngọt ngào.

Quê nhà đầy nhung nhớ
Khói lam chiều mơ bay
Giọt mưa rơi ướt lạnh
Tấm lòng con say say.

Ngọn nến vàng loe loét
Trong đêm tối ngập tràn
Lời kinh con tha thiết
Dâng mẹ cha nồng nàn.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ
Những đêm thu mong chờ
Con ở nơi xứ lạ
Có trọn vẹn ước mơ!

Cha ơi, con nhớ cha
Cánh rừng xưa đã vỡ
Bao mồ hôi đã đổ
Giờ cỏ đã nở hoa…

Vu lan nay lại về
Lòng nhung nhớ mẹ cha
Dẫu đâu có xa thẳm
Vẫn luôn nhớ quê nhà.

Nguyễn Thái Hùng
Vu lan 2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét