Trang

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Ba lời nói của Chúa Giêsu trong Bài Thương Khó theo Thánh Matthêu

Tác giả: 
 LM Minh Vũ
Ba lời nói của Chúa Giêsu trong Bài Thương Khó theo Thánh Matthêu

Mỗi thánh sử tường thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu theo chủ đề riêng, và Bài Thương Khó của ba Phúc Âm đầu được chia ra để dùng trong ba chu kỳ của lich phụng vụ Lễ Lá: A-Matthêu, B-Mátcô và C-Luca, trong khi Bài Thương Khó của Thánh Gioan được dùng trong Thứ Sáu Tuần Thánh mỗi năm.  Về cái chết của Chúa Giêsu theo một cách tổng hợp thì Thánh Kinh Tân Ước ghi nhận “Bẩy Lời Cuối của Chúa Giêsu” như sau: [1] “Xin Cha tha tội cho chúng vì chúng lầm chẳng biết” (Lc 23:34); [2] “Đây là con bà” – và – “Đây là mẹ con” (Ga 19:26-27); [3] “Hôm nay, ngươi sẽ về thiên đàng với ta” (Lc 23:43); [4] Eloi, Eloi, lema sabachthani!” – “Lậy Chúa, lậy Chúa con, sao Chúa bỏ con!” (Mt 27:46; Mc 15:34); [5] “Ta khát” (Ga 19:28); [6] “Đây là hết” (Ga 19:28); và [7] “Lậy Cha, con xin phó hồn con trong tay Cha” (Lc 23:46).  Đây là ba lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu.

Khi Thầy Thượng Tế nhân danh Chúa mà hỏi: “Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?"  Chúa Giêsu trả lời: “Ông đã nói đúng; nhưng Ta nói thật với các ông: rồi đây các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng, và sẽ đến trên đám mây” (Mt 26:63-64).  Chúa Giêsu đã bị bỏ vạ cáo gian trước tòa án tôn giáo nhưng Ngài vẫn nhẫn nại làm thinh; và đến khi Thầy Thượng Tế nhân danh Thiên Chúa để hỏi thì Ngài trả lời, nhưng họ không những không tin mà lại còn lật lọng nói rằng Ngài đã phạm tội lộng ngôn để rồi lấy cớ đó mà kết án tử cho Ngài.  Chúa Giêsu lại còn chịu nhiều sỉ nhục khác như bị nhổ vào mặt, lãnh những cú đánh đấm vào thân, và bị vả vào mặt nhưng Ngài vẫn tiếp tục lặng im.

Khi Quan Philatô hỏi Chúa Giêsu: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?”  Chúa Giêsu đã trả lời: “Ông nói thế!” (Mt 27:11).  Sau một đêm mất ngủ vì chịu roi và đòn phỉ báng, bây giờ Chúa Giêsu bị đem ra tòa án đời vì kẻ thù của Chúa muốn dùng tòa này đê kết án tử cho Ngài vì tội phản loạn chính quyền khi tự xưng mình là vua mà không được Đế Quốc La Mã phê chuẩn.  Đứng trước một người nhuốc nhơ tiều tụy tự xưng là Vua dân Do Thái… Quan muốn tha vì đây chỉ là những lời tố cáo vô căn cứ; nhưng quan cho quân lính hành hạ và nhục mạ Ngài thêm vì đây cũng là một đòn mà quan muốn dùng Ngài để làm sỉ nhục dân Do Thái.  Cuối cùng quan đã nhượng bộ cho kẻ thù của Chúa đem Ngài đi đóng đinh với bản án: “Người này là Giêsu, vua dân Do Thái”.  Thật oái oăm thay là người trần gian vẫn còn dùng mọi cách để nhục mạ nhau, và họ còn dùng đến Chúa để làm chuyện này!      

Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt; vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa con, lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con!” (Mt 27:45-46).  Sức người có hạn, tình yêu của Chúa Giêsu đã chứng tỏ rằng Ngài yêu thương trần gian đến nỗi cho đi tất cả cho đến giọt máu cuối cùng… Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết trên thánh Giá nên Ngài không tuyệt vọng, nhưng Ngài muốn dùng lời này để cho tất cả những ai đang sống trong tuyệt vọng hãy sống can đảm trong khổ đau, chịu đựng cho đến cùng, và chạy đến tìm nương tựa nơi Ngài.
LM JP Vũ Minh

 http://www.thanhlinh.net/node/68430

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét