Trang

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Núi Cám Dỗ

Núi Cám Dỗ

Giêrikhô trời chiều
Nhìn về nơi xa xăm
Núi Cám Dỗ ẩn hiện
Hồn con đầy buâng khuâng.

Dưới chân Núi Cám Dỗ
Lòng con hướng về Người
Thầy Giêsu yêu kính
Bốn mươi ngày ăn chay.

Giữa hoang mạc nóng bỏng
Trong hang động tịch liêu
Tình yêu Chúa miên viễn
Như hiến tế dâng Ngài.

Mơ ước một ngày nào
Máu đào được hiến tế
Đổ ra cứu muôn  người
Ban dạt dào hồng ân.

Núi Cám Dỗ,
Chúa ơi
Con nhớ chuyện năm xưa
Địa đàng bao vẫy gọi
Xanh ngát tình thương yêu.

Như lời buông của Rắn
Ước mơ cho riêng mình
Evà giơ tay với
Vuột khỏi chính thân mình.

Địa đàng đã khép lối
Đường đời đầy gian nan
Ước mơ vẫn đi tới
Kiếp con người mong manh.

Chúa ơi,
Núi Cám Dỗ
Một lần Chúa vượt qua
Ước mơ được dâng hiến
Ý Cha nên vẹn tình.

Con,
Đường đời mơ ước
Sống mãi trong tình Cha
Dẫu bao nhiêu cám dỗ
Vẫn tôn thờ kính yêu.

Núi Cám Dỗ, Giêrikhô 10.2016
Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét