Đến với Mẹ Thác Mơ
Mẹ ơi, Ave Maria
Lời con luôn khẩn nguyện suốt đêm ngày
Hôm nay, dưới chân Mẹ Thác Mơ
Trong tiết sương lạnh của mùa đông đang đến
Con thẫn thờ
Nhìn mẹ
Mắt lệ rưng rưng
Nhớ đến bao người thân yêu
Người đã khuất, người đang còn dương thế
Phải bôn ba giữa đường trần gian khổ
Hay lạc lối xa rời đức tin…
Mẹ ơi,
Con phó thác mọi sự cho Mẹ
Sự sống và linh hồn chúng con…
Mẹ thương yêu gìn giữ suốt đêm ngày
Trong vòng tay từ ái
Của Mẹ nhân lành
Ngập tràn thương mến.
Mẹ ơi,
Ave Maria
Con vạn lời chúc tụng
Mẹ Chúa Trời hiển vinh.
Mẹ Thác Mơ 11.12.2016
Nguyễn Thái Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét