Trang

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Đêm. Nhớ em


Đêm. Nhớ em



Sóng biển rì rào. Đêm tĩnh lặng
Bước chân cô đơn trên bờ cát vu vơ
Trên xa kia, trăng thẹn thùng che giấu
Nỗi bơ vơ giữa sóng gió cuộc đời !

Sóng rì rào, gió thì thào
Nỗi nhớ em ơi, đầy vơi năm tháng
Ẩn hiện hoài nụ cười ký ức
Hoa phượng đỏ rực trời yêu thương.

Đêm, sóng biển thì thầm lời yêu dấu
Giữa đau thương năm tháng cuộc đời
Lời yêu dấu ngàn năm sóng vỗ
Ru đời người vào giấc mộng bình yên.

Em ơi. Biển đời. Sóng vỗ
Lặng yên như chiều muộn thu vàng
Hoa phượng đỏ bay hoài theo nỗi nhớ
Để biển đời luôn lặng sóng bình yên.

Xứ Rạng, phan thiết  25.7.2019
Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét