Trang

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Chiều La Vang


Chiều La Vang



Mỗi lần về linh địa
Bên tháp cổ chiều buông
Lặng lẽ đứng một mình
Nhìn mây trời lãng đãng.

Bao năm tháng trôi qua
Dấu chứng tích còn lại
Một thời chiến tranh
Một thời lửa  đạn.

Mẹ đứng đó
Giữa rừng thiêng nước độc
An ủi  chở che
Cho đàn con thơ bé.

Mẹ đứng đó
Phù hộ các tín hữu
Gìn giữ niềm tin
Sắt son một đời.

Ôi La Vang
Bao linh hồn đi qua
Bao linh hồn trở lại
Mà sao chiều nay
Mưa bay, tháp cổ
Nỗi buồn tê tái.

Ôi Mẹ La Vang
Tháng tám mưa rơi
Cõi lòng giá buốt
Con đến với Mẹ
Xin được chở che.

La Vang 2018
 Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét