Trang

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ và cầu nguyện với giới trẻ tại Copacabana




Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ và cầu nguyện 

với giới trẻ tại Copacabana

WHĐ(26.07.2013)  –  Chiều  thứ  Năm,  25-07-2013,  Đức  Thánh  Cha  Phanxicô  đã 

gặp gỡ các bạn trẻ tại Copacabana, bãi biển nổi tiếng của thành phố Rio de Janeiro. Đây 

là buổi gặp gỡ chính thức đầu tiên của Đức Thánh Cha với giới trẻ tại Đại hội Giới trẻ 

Buổi  gặp  gỡ  được mở  đầu  bằng màn  biểu  diễn  của  150  bạn trẻ trình  bày  về  đời 

sống thường nhật của “thành phố kỳ diệu” Rio de Janeiro. Tâm điểm của cuộc hội ngộ là 

giờ cầu nguyện, gồm có việc đọc và suy niệm bài Tin Mừng của thánh Luca (9,28-36), 

nói về biến cố Chúa hiển dung. Tiếp đến là bài giảng của Đức giáo hoàng. Sau đó là lời 

nguyện cộng đồng và chứng từ của năm bạn trẻ đại diện cho năm châu.

Trong diễn văn chào mừng ngắn, Đức Thánh Cha bày tỏ tình thương và niềm vui 

được gặp gỡ giới trẻ. Mở đầu bài diễn văn, mượn lời Chân phước Gioan Phaolô  II tại 

Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ nhất tổ chức ở Buenos Aires năm 1987, ngài ngỏ lời 

với giới trẻ như sau: “Tôi đặt niềm hy vọng lớn nơi các bạn! Điều tôi mong chờ hơn hết 

là các bạn làm mới lại lòng trung tín với Đức Kitô và Thánh giá cứu độ của Người”.

Sau đây là diễn văn chào mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô: 

Các bạn trẻ thân mến,

Chúc các bạn một buổi chiều tốt lành! 

Trước hết tôi muốn cảmơn các bạn về chứng tá đức tin mà các bạn mang đến cho 

thế giới. Tôi vẫn nghe nói rằng cư dân Rio không thích cái lạnh và trời mưa, nhưng các 

bạn cho thấyđức tin của các bạn còn mạnh mẽ hơn cả mưa và lạnh. Xin chúc mừng! 

Các bạn thực sự là những anh hùng!

Tôi  nhìn thấy  vẻ  đẹp  của  khuôn mặt Đức Kitô trẻ trung  nơi  các  bạn  và lòng tôi 

trànđầy niềm vui. Tôi nhớ lại ngày Giới trẻ lần thứ nhất được tổ chức ở tầm mức quốc

tế. Đó là vào năm 1987 tại thành phố Buenos Aires quê hương của tôi. Tôi vẫn còn nhớ 

và tâm đắc những lời của chân phước Gioan Phaolô II nói với giới trẻ trong dịp đó: 

“Tôi đặt niềm hy vọng lớn nơi các bạn! Điều tôi mong chờ hơn hết là các bạn làm 

mới lại lòng trung tín với Đức Kitô và Thánh giá cứu độ của Người” (Diễn từ cho giới 

trẻ, Buenos Aires 11/4/1987). 

Trước khi tiếp tục, tôi muốn nhắc lại tai nạn bi thảm ở Guyanne thuộc Pháp, trong 

đó  bạn Sophie Morinière tử  nạn  và một  số  bạn trẻ  khác  bị thương. Xin tất cả các  bạn 

dành một phút mặc niệm để cầu nguyện cho Sophie, cho các nạn nhân và giađình của 

Năm  nay,  Ngày  Giới trẻ  Thế  giới  được tổ  chức tại  châu Mỹ  Latinh lần thứ  hai. 

Vàđông đảo bạn trẻ đã đáp lại lời mời gọi của Đức Bênêđictô XVI đến cử hành sựkiện

này. Chúng ta cùng bày tỏ lòng biết ơn đối với ngài. 

Tôi nhìn vào đám đông trước mặt – các bạn  rất là đông! Các bạn đến từ mọi lục 

địa! Có nhiều trường hợp các bạn đến đây từ nơi xa xôi, không những về mặt địa lý mà 

còn  về  điều  kiện  sống,  văn  hóa,  xã  hội  và con  người. Nhưng  hôm  nay, tất cả các  bạn 

hơn nữa, tất cả chúng ta trở nên một, nhằm chia sẻ đức tin và niềm vui được gặp 

Đức Kitô và trở nên môn đệ của Người. 

Tuần này, Rio trở nên trung tâm của Giáo hội; một Giáo hội có quả tim trẻ trung 

và sinh động, bởi vì các bạn đã quảng đại và can cảm đáp lại lời Đức Kitô mời gọi các 

bạn đến với Người và trở nên bạn hữu của Người. Dòng người của Đại hội Giới trẻ Thế 

giới đến từ xa và đã đi qua nhiều nơi trên đất nước Brazil theo những giai đoạn của dự 

án Bota fé – gia tăng đức tin!

Hôm  nay,  dòng  người  dừng lại  ở Rio  de  Janeiro.  Từ Corcovado, Chúa Cứu Thế 

dang tay ôm lấy chúng ta và chúc lành cho chúng ta.

Nhìn  ra biển, nhìn bờ biển và nhìn tất cả các bạn có mặt ở đây, tôi nhớ đến giây

phút Chúa Giêsu kêu gọi các mônđệ đầu tiên bên bờ hồ Tibêria. 

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta: 

Bạn có muốn trở thành môn đệ của Tôi không? 

Bạn có muốn trở nên bạn hữu của Tôi không?

Bạn có muốn trở thành chứng nhân Tin mừng không?

Trong tinh thần của NămĐức Tin, những câu hỏi này mời gọi chúng ta nhớ lại lời 

cam kết của người Kitô hữu. Gia đình và cộng đoàn của các bạn đã chuyển giao cho các 

bạn hồng ân đức tin, Đức Kitô đã lớn lên trong các bạn. 

Hôm nay, tôi đến đây để củng cố các bạn trong đức tin, đức tin vào Đức Kitô hằng 

sống đang ở trong các bạn; nhưng tôi cũng đến đây để được củng cố bởi sự nhiệt thành

của các bạn trong đức tin!

Các bạn rất thân mến!

 “Chào mừng các bạn đến với ngày hội vĩ đại của đức tin!”:

tôi muốn nói lời này với tất cả các bạn về đây từ khắp năm châu; và qua các bạn, 

tôi muốn gửi lời này đến với tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới, nhất là những người 

trẻ không thể đến Rio de Janeiro nhưng đang dõi theo chúng ta qua truyền thanh, truyền

hình và internet.

Ở nhiều nơi trên địa cầu, chính lúc này, rất nhiều người trẻ tụ họp với nhau đểchia 

sẻ sự kiện này; 

chúng ta  hãy cảm  nghiệm  niềm  vui  được nên một với nhau trong đức tin và tình 

Và  hãy tin tưởng  rằng: trái tim mục tử của tôi ôm trọn tất cả các bạn trong tình 

thương mến đại đồng.

Từ đỉnh núi Corcovado, Chúa Cứu Thế chào mừng các bạn đến với thành phố Rio 

xinh  đẹp  này! Tôi  xin  gửi lời  chào mừng Đức  hồng  y  Stanisław Rylko, Chủ tịch Hội 

đồng Tòa thánh về Giáo dân, và các cộng sự viên của ngài. Xin cám ơn Đức Tổng giám 

mục Orani  João Tempesta của  giáo  phận thánh Sebastianô  ở Rio  de  Janeiro cũng  như 

nhiều  giáo  phận của  đất  nước Brazil  rộng lớn,  về  sự  đón tiếp  nồng  hậu  và  việc chuẩn 

bị chu đáo cho Ngày Giới trẻ Thế giới. Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến các viên

chức quốc gia, tiểu bang và địa phương, cũng như tất cảnhững ai đã làm việc cho buổi 

cử hành của tình hiệp nhất, đức tin và tình bạn này. Xin cám ơn anh em giám mục, linh 

mục, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân, đãđồng hành với người trẻ từ khắp nơi trên địa cầu 

trên bước đường hành hương đến với Chúa Giêsu. 

Tôi dành cho mỗi người và từng người trong các bạn cái ôm thương mến trong 

Anh chị em và các bạn thân mến! 

Chào mừng các bạn đến với Ngày Giới trẻ Thế giới tại thành phố kỳ diệu Rio de Janeiro!

Lm Phạm Quang Long chuyển ngữ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét