Trang

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Hoa Tháng 10

Hoa Tháng 10


Tháng mười lại trở về
Muôn hoa kheo sắc thắm
Điểm tô với đất trời
Lời kinh con khẩn nguyện.

Ave Maria
Hiệp với lời thiên sứ
Kính chào Mẹ trinh nguyên
Muôn ân sủng đầy tràn.

Lời xin vâng phó thác
Mẹ dâng Chúa cuộc đời
Hiệp muôn vàn đau khổ
Cứu con người trầm luân.

Mẹ ơi, lời xin vâng
Con đã dâng cho Chúa
Từ ngày con vào đời
Được tràn đầy ân sủng
Để yêu Chúa thiết tha
Yêu người như mình ta.

Nhưng,
Mẹ ơi,
Dương trần nhiều cám dỗ
Nhiều lần con lạc bước
Đi trong lũng tối tăm
Không vâng nghe lời Mẹ.

Mẹ ơi
Giữa biển đời khốn khó
Con cậy trông vào Mẹ
Xin Mẹ thương ghé mắt
Gìn giữ bước đường con.
10.2017

 Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét