Trang

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Chạm 1


Chạm 1


Giữa dòng đời nghiệt ngã
Bao nỗi sầu đắng cay
Giọt nước mắt chia lìa
Sự sống và cái chết.

Chúa ơi, đứng trước Ngài
Con một niềm hy vọng
Xin Ngài mau thương giúp
Đứa con nhỏ dấu yêu.

Dẫu đức tin yếu đuối
Nguyện một lòng vững tin
Quyền năng Chúa uy quyền
Xin thương xót, Chúa ơi !

‘Đừng phiền Thầy chi nữa
Con ông đã chết rồi’.
Lòng Chúa bao bồi hồi
‘Hãy tin, hãy vững tin !’.

Từng bước chân tuyệt vọng
Từng bước chân buồn đau
Từng bước chân hy vọng
Theo Thầy …  bước theo Thầy.

Giọt nước mắt thương người
Tiếng cười nhạo nhân gian
Vang giữa trời vô vọng
Nghe giá buốt cõi lòng …

Hãy tin, Thầy đã đến
Giơ tay chạm nhân gian
Đứa bé đã chỗi dậy
Rạng ngời ánh Phục sinh.

Chúa ơi, Ngài đã chạm
Thân thể của bao người
Thánh Thể Chúa trao ban
Thần lương, Sự Sống mới.

Sao mắt con mù tối
Sao lòng con hững hờ
Môi miệng con chạm Chúa
Tim vẫn mãi … bơ vơ …

Chúa ơi, xin một lần
Chạm đến Thánh Thể Chúa
Hồn con được rộng mở
Đến với người anh em.
7.2018
Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét