Trang

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Sài Gòn Nhớ


Sài Gòn Nhớ


Mỗi lần về Sài Gòn
Nỗi nhớ lại lớn lên
Nhớ em tròn năm tháng
Cuối đời vẫn nhớ thương.

Nhớ em, con đường vắng
Hàng cây nghiêng bóng đợi
Lá vàng rơi thơ thẫn
Cùng dạo bước bên em.

Nhớ em, bên quán nhỏ
Hồ Con Rùa mộng mơ
Ly cà phê thơm ngát
Giọt yêu thương tràn bờ.

Nhớ em, chiều bến cảng
Bạch Đằng giang lững lờ
Con nước xuôi xuôi mãi
Cuộc tình mãi êm trôi.

Nhớ em, chiều giáo đường
Đức Bà bao yêu thương
Tiếng chuông ngân vẫy gọi
Cuộc tình mãi đắm say.

Nhớ em, đêm dịu dàng
Vầng trăng đầy huyền hoặc
Nắm tay em thầm ước
Cuộc tình mãi trăm năm.

Sài Gòn ngày trở lại
Ước mơ đã tròn đầy.
Xin tạ ơn Thiên Chúa
Ân Ngài đã tặng ban.
7.2018
 Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét