Trang

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Chạm 2


Chạm 2



Giữa dòng đời ồn ào
Vây quanh Thầy ngày ấy
Bao nhiêu người chạm vào
Thân thể Thầy dấu yêu.

Nhưng Thầy ơi, Thầy ơi
Cũng vào ngày hôm ấy
Người phụ nữ buồn đau
Ước mong chạm Thầy đấy.

Mười hai năm bệnh tật
Mười hai năm ô uế
Đời sống bao cạn kiệt
Cái chết đang cận kề.

Thầy ơi, bao mong ước
Được chạm khẽ vào Thầy.
Sức sống đã hồi sinh
Một niềm tin mãnh liệt.

Cái chạm khẽ, Thầy biết
Quyền năng Đấng Tối Cao
Đưa mắt nhìn nhân loại
‘Con ơi, hãy vững tin’.

Bao lần con chạm khẽ
Lời Chúa trong Tin mừng
Bao lần con chạm đến
Thánh Thể Chúa quyền năng
Sao con chưa biến đổi
Để bước đi theo Thầy ?

Đức tin con yếu đuối
Xin Ngài nâng đỡ con
Thầy ơi !

7.2018
Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét