Trang

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Một Chiều Mưa


Một Chiều Mưa

Con đến với Mẹ, một chiều mưa
Lòng nghe thổn thức đến bao giờ
Lời kinh dâng Mẹ bỗng trầm lắng
Hạt mưa rơi. Nước mắt rơi rơi.

Mẹ ơi, trần gian bao đau khổ
Kiếp gian trần lữ thứ đau thương
Nước Trời tiếng gọi, con mơ tới
Mà sao vẫn mãi, mãi mù khơi !!

Bên Mẹ, con nguyện cầu tha thiết
Xin Mẹ thương dẫn lối đưa đường
Dẫu đường trần gặp nhiều nguy khó
Có Mẹ cùng đi, ngập yêu thương.

Mẹ Thác Mơ, một chiều mưa 3.10.2018
 Nguyễn Thái Hùng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét