Trang

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Anh Simon Kyrênê


Anh Simon Kyrênê



Ánh hoàng hôn dần tắt
Tôi trở về dọn mừng lễ Vượt Qua.
Kìa bao người xa lạ
Theo nhau cùng lên Núi Sọ.

Lang thang cố chen bước
Nhìn rõ người tử tù
Toàn thân nhuộm máu đỏ
Gục ngã trước mặt tôi.

Bỗng đâu bàn tay sắt
Ấn thập giá trên vai.
Mắt Thầy đầy âu yếm
Nhìn tôi đến sững sờ.

Thôi, cùng Thầy tôi vác
Tội lỗi của nhân gian.
Thương Thầy bao đau khổ
Cuối chặng đường trần gian.

... ... ...

Hôm nay ngồi nhìn lại
Hạnh phúc thật ngập tràn
Nghe tin Ngài sống lại
Từ cõi chết tối tăm.

Ôi,
Ngài thật là Thiên Chúa
Đấng cứu độ trần gian
Một lần được mời gọi
Tiến bước đi theo Ngài.

Mùa chay 2019
Nguyễn Thái Hùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét