Trang

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Tâm tình Nicôđêmô


Tâm tình Nicôđêmô



Đồi Can vê, hoàng hôn buông xuống
Cảnh sắc bầu trời buồn tái tê.
Tiếng than khóc của vài phụ nữ
Nghe thê lương cả một góc trời.

Thầy đã chết trên cây thập tự
Máu đã chảy đến giọt cuối cùng.
Tình yêu Thiên Chúa đã tỏ hiện
Sao nghẹn ngào và quá thê lương !!

Cả vạn người được Thầy  yêu mến
Cả muôn người được Thầy chữa lành
Sao giờ không thấy bóng ai cả
Góc trời chiều hoang vắng cô liêu !!

Kìa, dưới đồi 2 người tiến bước
Hương, mộc dược vơ vội mang theo
Ướp xác Thầy cho vơi tình nghĩa
Cả một đời dõi bước theo Thầy.

Nhớ lại vườn vắng đêm hôm ấy
Cùng Thầy đàm đạo Ơn tái sinh.
Hay khi can đảm đã lên tiếng
Bênh vực Thầy  ngay giữa công đường.

Giờ đây Thầy chết trên thập giá
Cô đơn, nhục nhã trước mọi người
Nhưng Thầy chính là con Thiên Chúa
Đấng cứu độ muôn dân trông chờ.

Tín thác vào Thầy  giờ thể hiện
Theo Thầy dẫu có phải hy sinh
Tình Yêu hiển hiện trong Chân Lý
Là Đường dẫn đến phúc trường sinh.

Mùa Chay 2019
Nguyễn Thái Hùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét