Trang

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Quán Cà Phê Vắng


Quán Cà Phê Vắng



Đêm lạnh, quán cà phê
Tiếng nhạc sao buồn quá
Góc tối nào tôi ngồi
Cả bầu trời mưa rơi !

Nhìn giọt cà phê rơi
Giữa biển đời sóng vỗ
Hai mái đầu ngơ ngác
Lặng im nghe sóng đời...

Giọt đắng, môi, ướt đẫm
Nước mắt hay cà phê ?
Tình người sao thay đổi
Vĩnh hằng là ở đâu ?

Đêm vắng, quán cà phê
Ngồi nghe tiếng mưa rơi
Lặng nghe tim thổn thức
Tình người như mây trôi !

Cuối năm 2018
 Nguyễn Thái Hùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét