Trang

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Sài Gòn, Nhớ Em


Sài Gòn, Nhớ Em



Mỗi làn đến thành phố
Kỷ niệm xưa lại về
Tháng ngày bao mộng đẹp
Tình buâng khuâng nhớ thương.

Con đường xưa lá úa
Ta lang thang bên nhau
Tay trong tay thơ thẩn
Ước mơ mộng ban đầu.

Ghế đá công viên vắng
Ta bên nhau thầm thì
Em ơi, tình có nhớ
Ánh mắt hồng ước mơ.

Đêm Bạch Đằng gió lạnh
Trăng mơ màng trên cao
Bên em tình thắm chặt
Vòng tay ôm nhiệm mầu.

Mỗi lần thăm thành phố
Nhớ em, nhớ thật nhiều
Nhớ em, từng giây phút
Nhớ em, trọn một đời.

Sài gòn 10.2018
 Nguyễn Thái Hùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét