Trang

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

Đêm Sài Gòn, Nhớ Em


Đêm Sài Gòn, Nhớ Em



Nhớ em, đêm mộng mị
Tầng cao, tình bâng khuâng
Đêm thâu, vuông cửa sổ
Mảnh đời biết về đâu ?
Ngoài kia trời tăm tối
Tình đời đầy đắng cay.
Bên em bao say đắm
Xa em đầy nhớ thương.

Sài gòn ơi, vắng vẻ
Đêm sầu, đêm không tên.
Vắng em, tình tỉnh giấc
Tháng ngày mình bên nhau.
Xa em tình mới nhớ
Phút giây mình bên nhau.
Yêu em, tình mới lớn
Một đời dành cho nhau.

Đêm Sài gòn 25.10.2018
Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét