Trang

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Sa Mạc Dubai


Sa Mạc Dubai


Giữa sa mạc hôm nay
Nhìn đoàn người trẩy hội
Hồn về đâu hỡi người
Hồn về đâu hỡi gió ?

Bedouin, Bedouin
Tiếng gọi thiết tha
Tình người Tiểu Đệ
Giêsu dâng hiến
Hôm nay nơi đâu !!?

Sa mạc nở hoa
Phận người lưu lạc
Quê hương yêu dấu
Trôi xa, trôi xa.

Sa mạc ơi, bên Chúa
Sáng soi đường tối tăm
Giêsu ơi, hỡi Chúa
Người hiến lễ yêu thương.

Dubai một lần thăm
Tình người sao héo úa
Đời người một bến đợi
Có trọn vẹn yêu thương !

Ngày về những tưởng những mơ
Dubai khép lại, nỗi đau phận người.

Dubai 14.11.2018
Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét