Trang

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Đêm Sa Mạc Safari


Đêm Sa Mạc Safari




Đêm sa mạc hoang vu
Trăng mơ mòng soi tỏ
Bóng mây trôi lặng lẽ
Đời người đi về đâu !

Dấu chân buồn lang thang
Trong đêm sa mạc hoang
Sầu đau phận lưu lạc
Đời người, kiếp đi hoang !

Chúa ơi, trong tình Chúa
Con hiện hữu nhiệm mầu
Phận người như hạt cát
Chúa ghé mắt thương con.

Hai tay con khẩn nguyện
Giữa sa mạc cuộc đời
Giữa sa mạc tình người
Mênh mang, tình Chúa yêu.

UAE 15.11.2018
 Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét