Trang

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

BANMÊ NỖI NHỚ

BANMÊ NỖI NHỚ 



  
Ban Mê ‘Buồn Muôn Thưở’
Mỗi khi trở về  đây
Cánh đồng xanh cỏ cháy
Người giờ ở noi nao ?

Ban Mê ‘Bao Mến Thương’
Những cơn  mưa lãng đãng
Chiều buồn trong chạng vạng
Chim bay về núi thiêng.


Ban Mê đầy nỗi nhớ
Tiếng gió gọi ngàn cao
Sông cuộn bao hùng vỹ
Rừng ngập tiếng chim ca.

Ban Mê ngày trở về
Hồn người ở nơi nao ?
Bước chân người truyền giáo
Có mỏi gối xôn xao !

Xin một ngày trở lại
Với bao mộng cứu đời
Với Chúa trong lòng người
Trên đại ngàn bao la.
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 15.12.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét