Trang

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

TẬN HIẾN


TẬN HIẾN


Mười sáu tuổi cuộc đời vừa mở ngỏ
Trôi theo dòng từng ngày tháng phiêu du
Phía tương lai, ôi  cạm bẫy sa mù
Nhiều cho thấy đêm tâm hồn cụt ngỏ.

 Nguồn thơ ơi, đêm tâm hồn vất vả
Nương theo từng hàng nến thắp chiều say
Bao năm qua con lần theo tiếng gọi
Chìm trong cuộc đời đầy những chông gai.

Mười hai tuổi ôm mộng đời “Linh mục”
Rất tuyệt vời, ôi lý tưởng mê say.
Trong tim con men tình Chúa dư đầy
Nên đời con biết lấy gì đáp trả.

Ôi siêu thoát, lý tưởng này siêu việt
Dù thử thách, gian lao, lòng đã quyết:
Chúa – con người say mến đời mật ngọt
Nên một lòng con vững bước ra đi.

Có trăng về bên song cửa lòng đất
Mở cho con nhìn thấy nguồn yêu thương
Để đêm đêm hồn thôi sầu rét mướt
Mãi rong chơi cho ngày tháng qua mau.

Nguồn thơ ơi, xin cất cao cánh hạc
Đưa con về địa đàng, ngày xưa ấy :
Và nơi đây Chúa cùng con kết hiệp
Để muôn đời sống mãi trong yêu thương.

Rồi nhìn lại, lạy Chúa, đời ngỏ cụt
Con cũng xin làm của lễ cho đời.
Khi mười sáu, tình yêu vừa chớm nụ
Hướng con về Nguồn – Sáng – Đỉnh – Mặt- Trời.

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
1976

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét