Trang

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Thăm ngoại

Thăm ngoại


 



Chiều vàng, trời se lạnh
Giữa nghĩa trang mênh mông
Con về đây thăm ngoại
Lời kinh có muộn màng !

Trước ngoại con cầu khẩn
Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi
Xin Ngài thương nhận lấy
Tấm linh hồn đơn sơ.
  
Cả một đời theo Chúa
Chỉ ước vọng nhỏ nhoi
Nuôi đàn con khôn lớn
Biết yêu Chúa suốt đời.

Hôm nay ngày đầu tháng
Mừng Các thánh hiển linh
Trên thiên đàng ngoại nhớ
Đàn con nhỏ hiếu tình.

Ngoại ơi, con về đây
Lời kinh bao yêu dấu
Xin ngoại thương cầu khẩn
Phù hộ chúng con luôn.
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

1.11.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét