Trang

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

GIÁNG SINH


GIÁNG SINH


Đêm giáng sinh
Đêm ân tình
Đêm Ngôi Hai xuống thế làm người
Dủ lòng xót thương
Nhân trần tội lỗi
Đưa bao người
Trở về tình thương bao la.

Đêm giáng sinh
Mùa đông buốt giá
Hang lừa
Máng cỏ
Cô đơn
Mục đồng kính viếng Hài Nhi
Sao nhân trần xa cách
Những thói đời giả dối, kiêu căng


Hai ngàn năm Chúa giáng sinh
Ngài vẫn cô đơn một mình
Giữa phận người yếu đuối
Hất hủi, bạo tàn
Khủng bố, lánh xa.

Hang đá bốn bề trống rỗng
Chúa một mình giữa rơm rạ nhân sinh
Phận người sao chẳng mấy ân tình
Chúa đã hy sinh cho con người được sống.

Chúa ơi ! Tình Thương Xót
Giúp con nhận biết mình tội lỗi
Cần lòng thương xót thứ tha
Để cho lòng con mở ra
Biết nhận ra Ngài nơi anh em đồng loại.

Lạy Chúa, giáng sinh này
Giáng sinh của Lòng Thương Xót
Xin xót thương con.
 GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Giáng Sinh 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét