Trang

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

HY TẾ GIỮA ĐỜI

HY TẾ GIỮA ĐỜI

a


A.
Tiếng chuông giáo đường vang
Con hân hoan vui bước
Những phút giây huyền diệu
Kết hiệp Chúa muôn trùng.

Ôi huyền siêu
Lời Chúa mời gọi
Con nghiệm suy
Gian trần nguy khốn
Trên cao kia
Thánh Thể kết tinh
Tình yêu dâng hiến
Máu đào cứu độ
Muôn người, muôn nơi.

Chúa ơi,
Trong Chúa
Linh hồn con run rẩy
Hương kinh ngào ngạt
Trong tình Chuá xót thương
Ánh thiên đường chiếu rọi
Hồn con khát mong, ôi Chúa !

B.

Khi con ra về
Lòng rộn rã những tin yêu
Yêu Chúa, yêu người – yêu cuộc đời

Con đã gặp bao cảnh đời khốn khổ
Đứng giữa nhân gian
Dưới tháp chuông cao vút
Khuôn mặt đứa trẻ down
Ngơ ngẩn giữa chiều tà
Run rẩy những ước mơ
Vòng tay xin chút hơi ấm tình người.


Cạnh giáo đường
Khuôn mặt hằn bao đau thương
Của dấu thời gian lặng lẽ.
Người tật nguyền
Trên đôi chân gỗ
Lê gót buồn
Trong sương chiều gió lạnh
Ngày Chúa nhật – buồn
Vắng bóng yêu thương.

Chúa ơi !
Đây em nhỏ
Cõng nhau trên manh áo tả tơi
Mặt nhem nhuốc
Lấm lét nhìn đời không tuổi thơ.

Chúa đó sao !
Xin mở đôi mắt con
Để nhìn rõ Ngài
Trong hình hài nhân loại
Nhiều lúc con vô tình
Đi ngang qua
Nhiều lúc con cố tình
Bao cay đắng chua ngoa
Để Chúa hy sinh
Một lần nữa
Chết cô đơn trên thập tự giá.

Chúa ơi
Xin mở rộng hồn con
Cho con hiểu
Yêu thương anh em đồng loại
Chính là yêu thương Chúa.

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Mùa chay 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét