Trang

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Chúa ơi

Chúa ơi






Trần gian này là gì ?
Ngài đến đây làm chi?

Ngài đến đem tình yêu
Cho muôn người được sống.

Như xưa trong Vườn Dầu
Trước viễn cảnh thương đau
Ngài một lòng tha thiết
Vâng ý Cha mọi điều.

Cũng như Ngài con bước
Giữa trần gian đắm say
Bao mộng vàng mơ ước
Tháng ngày có đắp đầy !

Vâng ý Cha con bước
Dẫu đường đời chông gai
Dẫu hiểm nguy gian khổ
Bao ngập tràn đắng cay.
  
Lời Tin Mừng cứu rỗi
Gieo vãi giữa cuộc đời
Ai người có nhớ đến !
Một niềm vui nhỏ nhoi.

Lời yêu thương mời gọi
Sống chứng nhân tình yêu
Nụ hôn nào say đắm
Lời cứu rỗi muôn người.

Vâng ý Cha con bước
Những bước chân rộn rã
Góp nhặt bao hồng ân
Cho ngày Ngài lại đến.

Tiến dâng Ngài tình con
Những vui buồn cuộc sống
Kết thành muôn hạt miến
Xin thương nhận Chúa ơi.
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

thơ. một cõi riêng 40

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét