Trang

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

LỜI NGUYỆN TRONG ĐÊM

LỜI NGUYỆN  TRONG ĐÊM





“Lạy Cha, xin tha cho họ,
vì họ không biết việc họ làm”
Lc 23,24


Đêm nay,
con quỳ đây
nhìn Chúa
trong lặng lẽ

Lời Chúa
vang lên trong hồn con :
“Lạy Cha, xin tha cho họ,
vì họ không biết việc họ làm”.

Con quỳ đây,
gẫm suy cuộc đời Chúa
Ngày Chúa ra đời,
được cha mẹ chở che.
Ngày Chúa vào đời,
Ngài giang tay cứu vớt bao linh hồn tội lỗi

Anh mù Batimê
bên vệ đường thành Giêrikhô
Người phong hủi xứ Samari,
khi phải sống xa cách con người
được ban lại niềm tin vào cuộc sống.

Nơi kia,
người phụ nữ tội lỗi
gục đầu bên chân Chúa
và được Ngài thứ tha
vì chị đã yêu nhiều.

Bàn tay Chúa giang rộng
Vươn tới bao tâm hồn
Kìa đám đông đói khát
Ngài làm cho thỏa thuê.

  
Và đây,
người phụ nữ ngoại tình
theo luật người Dothái
phải chịu cảnh ném đá.

Trước mặt Chúa nhân hiền
Chị lặng lẽ đơn côi.
Bao người đời vội vã
Đòi ném đá chị ta !

Còn Chúa,
ngồi cúi đầu lặng lẽ
để thức tỉnh bao tâm hồn cuồng nộ :
“Nếu ai vô tội
Hãy ném đá chị đi !”

Người xa đi, xa đi !
Chỉ còn lại một mình.
 Tình yêu như òa vỡ
Cứu vớt mối tình si.

Anh Dakêu thấp lùn,
Ước mong được thấy Chúa
Vội trèo lên cây sung
Để nhìn rõ mặt Ngài.

Khi đã gặp được Chúa
Hồn anh bỗng đổi thay
Lòng mến được đong đầy
Nên gia tài chia sẻ
Cho người nghèo
và cho cả những lầm lỗi.

Và nữa,
Bao bệnh tật, quỉ dữ
650Ngài đã ra tay xua đuổi
Trả bình an cho con người
Trả niềm tin cho cuộc sống.

Chiều xưa,
Trên đồi cao gió lộng
Chúa nhìn thấu nhân gian
Cõi lòng bao tăm tối
Tâm hồn sao hẹp hòi
Giơ tay đóng đinh Chúa vào thập tự
Cho thỏa lòng hận thù,
ghen ghét.

Chúa ơi,
nên Chúa đã xin Cha
tha cho họ
một lần và mãi mãi.

Con quỳ đây,
trước Chúa
lặng lẽ.

Đời bao nỗi vất vả
nhưng cũng lắm nhớ thương.

Con vẫn muốn được đi theo Chúa
tung gieo lời Tình Yêu.
Con vẫn muốn được noi gương Chúa
đem an hòa đến cho muôn người.

Con đã đến,
con đã sống
và con tiến bước
trên con đường Thầy đã đi qua.

Ôi Chúa,
sao cuộc đời bạc bẽo,
Chỉ nhận cho mình những niềm vui.
Họ quên ngay
những giây phút ân tình
những chở che,
những yêu thương nồng cháy.

Có những lúc con thấy đời ngõ cụt
muốn buông xuôi theo giòng xoáy nỗi trôi !

Nhưng lạy Chúa,
Thập tự xưa còn đó
sừng sững trên đồi cao
làm dấu chứng tình yêu.


Trên thập tự Chúa hướng về thượng giới
xin Cha tha
muôn vàn lỗi của con người.

Chúa đã đến, đã yêu và đã chết
đã thứ tha và đã phục sinh.

Con là gì giữa giòng đời đôi ngã
đòi cho mình những ân huệ cao sang ?

Con vẫn ước làm một làn gió thoảng
thổi vào hồn cho nhẹ bớt đau thương.
Con vẫn ước làm những hạt mưa nhỏ
rơi vào đời cho hoa cỏ đơm bông.

Đêm nay
con quỳ đây
lặng lẽ.
một mình.

Trên cao kia
Chúa nhìn con
có thấu.
Chúa ôi !

Thứ Năm Tuần Thánh 2009



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét