Trang

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

KHI LỜI BỪNG CHÁY (LỜI MỞ ĐẦU)

François CASSINGENA-TRÉVEDI
Moine de Ligugé






KHI LỜI BỪNG CHÁY
ĐÔI LỜI VỀ
LECTIO DIVINA




QUAND LA PAROLE PREND FEU
Propos sur la Lectio divina
VIE MONASTIQUE, no 36
ABBAYE DE BELLEFONTAINE

Chuyển ngữ
Thérèse Trần Thiết
Fr. Marie Bảo Tịnh OCist

Tủ Sách Mỹ Ca 11-07-2012
LỜI MỞ ĐẦU



Ta có thể đặt tên cho chi tiết trên đây (Thánh Đa-minh đọc Kinh Thánh) của bức hoạ “Đức Kitô chịu xỉ nhục” là “Lectio divina”. Tư thái của Thánh Đa-Minh, diễn tả cả một lý tưởng, một linh đạo của Lectio divina. Thái độ của thánh nhân biểu lộ vẻ thanh thoát rất êm ả nhưng trang trọng, một đời sống nội tâm thật trầm lắng; trầm lắng mà không hề căng thẳng. Quả thực đây chính là một “người con của ánh sáng” (1Th 5, 5).
   Ngôi sao trên đầu thánh nhân khiến ta liên tưởng đến ngôi sao huyền nhiệm mà ngày ấy đã dừng lại “trên nơi Hài Nhi ở” (Mt 2, 9); ngôi sao đã dừng ngay trên nơi Ngôi Lời ngự… Nhưng ngôi sao này còn làm ta nghĩ đến “lưỡi lửa” đã đậu trên đầu các Tông Đồ ngày lễ Hiện Xuống (Cv 2, 3). Đó là một cách biểu tượng khác của sự hiện diện, sự trợ lực kín đáo của Thần Khí, giống như hình ảnh chim bồ câu của Thánh Grêgôriô Cả. Qua ngôi sao này, Fra Angelico nhắc nhở ta rằng Lectio divina được thực hiện dưới sự trợ lực của Thần Khí và Mẹ Maria…
Những ngón tay thon dài, thanh lịch, như trong các bức hoạ đông phương; tay phải tưởng như đang ban phép lành cách kín đáo. Ngón tay áp nhẹ vào cằm, một thái độ suy tư, chất vấn; người đọc thực sự chăm chú vào cuốn sách, chất vấn cuốn sách và chất vấn chính mình: Lectio divina là một cuộc tìm kiếm.“Đức tin tìm để hiểu”. Tay trái, thẳng góc với tay phải (hai chiều của thánh giá), sẵn sàng mở sang trang mới: cuốn sách mời mọc ta luôn tiến xa hơn về phía trước, để không ngừng tra cứu từ trang đầu đến trang cuối; đó là một cuốn sách còn được tiếp nối.
Cuốn sách được mở rộng trên đầu gối; nó choán hết chỗ trong lòng người đang ngồi đọc; chỗ của tim gan mà Thiên Chúa thấu suốt; người đọc chìm sâu vào nội tâm. Chân phải co vào, trong khi chân trái hơi duỗi ra là tư thái mềm mại của người sẵn sàng đứng dậy để thi hành điều đã được ghi chép trong sách. Lectio divina triển nở trong cuộc sống.
Tuy nhiên, ta đừng quên rằng dáng hình này của thánh Đa-minh chỉ là chi tiết của tổng thể bức họa; thánh nhân ngồi dưới chân bục ngai tòa của Đức Ki-tô đang chịu xỉ vả. Thật lạ lùng khi thấy người đọc sách, thay vì chiêm ngưỡng Đức Ki-tô, lại đắm chìm trong việc chiêm ngắm cuốn sách; có phải là chia trí, là dửng dưng? Hoàn toàn không. Chỉ cần quan sát kỹ, ta sẽ thấy góc trái cuốn sách, ngón trỏ của bàn tay phải, giao điểm của hai mắt và ngôi sao vẽ thành một trục nối dài tới gương mặt Đức Ki-tô. Người đọc sách khám phá ra từ cuốn sách, như trong tấm gương, khuôn mặt Đức Ki-tô; họ đọc trong đó việc kiện toàn lời các ngôn sứ của Người Tôi Tớ Đau Khổ; họ kiểm chứng trong sách sự chính xác về “tất cả những gì liên quan tới Đức Ki-tô Giê-su” (Lc 24, 27); họ nhận biết trong Khổ Hình việc thực hiện lời Kinh Thánh (Ga 19, 3). Ngồi dưới chân bục, thánh Đa-minh nhắc nhở chúng ta rằng trọn vẹn Lectio divina được thực hiện trong mầu nhiệm Vượt Qua, dưới chân Thánh Giá.
Không chỉ có một mình Thánh Đa-minh dưới chân Đức Ki-tô. Đối diện với thánh nhân còn có Đức Ma-ri-a, Mẹ cũng ngồi, nhưng không đọc sách. Mẹ Ma-ri-a không cần đến sách nữa, vì Mẹ đã đón nhận và kiện toàn tất cả cách trọn vẹn tận thâm cung lòng Mẹ rồi. Mẹ Ma-ri-a cũng còn là Giáo Hội hiện diện. Và Fra Angelico muốn chúng ta hiểu rằng Lectio divina còn phải được thực hiện trong với Giáo Hội, trong cuộc đàm đạo không ngừng với Giáo Hội-Đức Nữ Trinh, người đã “ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, mà suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19).
Qua hình ảnh này của thánh Đa-minh, có thể Fra Angelico còn muốn gợi cho chúng ta rằng Thần Khí đã chiếm ngự hoàn toàn trên xác phàm: một sự trong suốt hoàn toàn trước ánh sáng, là kết quả của một thinh lặng lâu dài; đời sống chiêm niệm, đời sống thánh hiến, đời sống đan tu đã đạt tới tuyệt đỉnh của thinh lặng, của ánh sáng, của an bình, của niềm vui nội tâm, trong sự ngoan ngoãn triệt để theo Ngôi Sao và việc suy niệm nơi Cuốn Sách “soi sáng cho cái nhìn” (Tv 19, 9). Tóm lại, đây chính là Lectio divina đã đạt tới được cùng đích.

Nguồn: kinhthanh.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét