Trang

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

KHI LỜI BỪNG CHÁY ( ĐÔI LỜI VỀ LECTIO DIVINA)

Khi Lời Bừng Cháy
Kính gửi quý độc giả bài giới thiệu tác phẩm Khi Lời Bừng Cháy nói về Lectio divina.

Gia Đình Lectio Divina trân trọng giới thiệu tác phẩm:
KHI LỜI BỪNG CHÁY
ĐÔI LỜI VỀ
LECTIO DIVINA

François CASSINGENA-TRÉVEDI
Moine de Ligugé
  
QUAND LA PAROLE PREND FEU
Propos sur la Lectio divina
VIE MONASTIQUE, no 36
ABBAYE DE BELLEFONTAINE
 
Chuyển ngữ
Thérèse Trần Thiết
Fr. Marie Bảo Tịnh O.Cist
Tủ Sách Mỹ Ca 11-07-2012


Thực hành Lectio divina, một cách nào đó, là đi dự buổi hòa tấu. Lúc đó, qua việc đọc, bạn hòa mình vào trong hợp xướng với Đức Maria, các Tổ Phụ, các Ngôn Sứ, các Tông Đồ, các Giáo Phụ, với Pascal, với Claudel... Một tổng hợp những bản văn, những hình ảnh Kinh Thánh bắt đầu vang lên, bắt đầu rộn tiếng cách tự do rất thần thánh diễn tả âm vực sâu rộng của bài ca nội tại và bí ẩn của Kinh Thánh. Những tiếng, những câu, những nhân vật... tạo nên một vũ điệu xoay quanh một tâm điểm duy nhất: mầu nhiệm Chúa Ki-tô, tất cả đều được khơi động do hơi thở vô hình nhưng luôn soi sáng của Thần Khí.

Đi vào trong vườn Kinh Thánh, dạo bước với Chúa trong gió chiều hiu hiu sẽ động viên tất cả nguồn sinh lực, sức mạnh của con người bạn. Bằng cách nào đó dần dần bạn khám phá, dưới hiệu quả của ơn thánh, vô vàn những con đường lớn của Kinh Thánh đan chéo nhau, kết hợp với nhau cùng hướng về một tâm điểm là con tim của Kinh Thánh, con tim của Đức Ma-ri-a và con tim của Giáo Hội. Trong thinh lặng và an bình, bạn được dẫn vào hưởng hạnh phúc mà Mô-sê đã được trải nghiệm: "Thiên Chúa nói với Mô-sê mặt đối mặt như một người nói với bạn mình".

Lectio divina, giống như một bức danh họa, đòi phải dừng chân, phải ngắm nhìn, phải thưởng lãm, phải chiêm ngắm, để người nghe, người xem tranh, khám phá ra được cái không nói ra, cái vô hình. Fra Angelico và Rambrandt (qua hai bước tranh ở trang 2 và 94 trong tập sách này) đã làm cho hai nhân vật sống động trên bức họa của mình đang thực hành việc đọc: Thánh Đa-minh hay cụ bà là như những gương soi trong đó người yêu Lời khám phá ra mình phải là ai, mình có thể là ai, mình thực sự là ai. Cuốn Sách đã được mở: bạn hãy cầm lấy và hãy đọc!
Tu trào Đông Phương (hình bên phải)
 và Tu trào Tây Phương (hình bên trái)
tiếp nhận Kinh Thánh

Nội dung
Lời mở ……………………………………………..       3
  1. Sách được mở ra ………………………………...  8
  2. Sách được viết cho bạn ………..………………..  11
  3. Bạn có đói thật không …………………………...   16
  4. Ba cột trụ của thế giới    …………….…………...  19
  5. Đọc là một việc làm    …………..……………….   21
  6. Với con tim rộng mở   ………………….……….   22
  7. Con người Kinh Thánh    ………….…………….   26
  8. Hãy ăn Sách này đi ………….………………….    30
  9. Bản giao hưởng cho người con đi hoang trở về   35
10. Phòng xét nghiệm của con tim …………………. 38
11. Bản văn tương đồng   ……………………….…... 42
12. Hãy đào giếng hãy leo thang   …………………... 47
13. Ta sẽ đặt vào lòng các người Thần Khí của Ta    55
14. Hai thửa vườn …..……………………………….   66
15. Một dòng sông cuốn trôi tất cả   …….…………..  70
16. Văn cảnh, bối cảnh, căn nguyên ………………..  73
17. Dưới bóng những phụ âm nở hoa   ……..……….76
18. Những phụ âm nảy lửa ………………………….. 79
19. Ngày hôm nay …………………………………..    82
20. Một viên đá để xây dựng Thánh Đường   ………. 84
21. Đam mê lớn nhất của đời ta …………………….. 91
22. Sai đi     ……………………………………………. 95

Nguồn: http://www.conggiaovietnam.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét