Trang

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

Đêm Đông

 

Đêm Đông

 

Đêm đông, rồi lại đến

Giáo đường, tiếng chuông xưa

Ngôi sao trời lấp lánh

Vẳng đâu tiếng gọi mời.

 

Bê lem, kìa bé nhỏ

Hang đá, kìa tanh hôi

Bò lừa, kìa hơi thở

Sưởi ấm Ai thế kìa!

 

Lời Tin mừng loan báo

Đấng Cứu Thế hạ sinh

Nôi Người là máng cỏ

Chăm ấm là nệm rơm.

 

Ôi Chúa Trời cao cả

Giáng sinh cảnh nghèo hèn

Tình thương yêu nhân thế

Biết lấy gì đáp đền!

 

Chúa ơi con hèn mọn

Tấm lòng đầy nhỏ nhen

Dâng Chúa làm lễ vật

Đêm Ngài sinh xuống thế.

 

Chúa ơi xin nhận lấy

Tấm lòng thành  Chúa ơi!

  Nguyễn Thái Hùng

2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét