Trang

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thu. Sân Trường


Thu. Sân Trường


Mùa thu tới, lá vàng rơi
Nôn nao nỗi nhớ đầy vơi
Bao cánh phượng, sân trường cũ
Còn gì trong trái tim côi?

Mùa thu tới, gió lao xao
Tà áo ai trong nắng nhạt
Chiều vàng ngẩn ngơ trông đợi
Em đâu! Em đâu! Em đâu!

Mùa thu nay lại trở về
Sân trường yêu dấu lê thê
Rã rời xác phượng ngơ ngác
Lòng người sầu vắng tái tê.

Mùa thu, tôi mất một người
Em đi, em đi, đi mãi
Chiều thu một mình ở lại
Thơ thẩn cả đời khôn nguôi!
Thu 2019
Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét