Trang

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Ánh Mắt Thơ


Ánh Mắt Thơ


Trong ô cửa sổ
Em nhìn bóng chiều tà
Dần khuất sau những ngọn đồi xa.

Em ở đây
Mơ khung trời tuổi dại
Vui cùng bạn bè
Vui cùng hoa bướm ngày xanh.

Em ở đây, bên ô cửa nhỏ. Tại sao ?

Ba ơi !
Phận người cay đắng
Lê bước chân mòn mỏi khắp nẻo đường trần
Trong giá buốt tim côi
Trong hờ hững tình người
Chờ ngày đi trọn đường đời...

Mẹ ơi !
Mẹ ở đâu ?
Con ở đây lạnh lẽo
Mơ gia đình đầm ấm
Mơ hơi ấm mẹ hiền !

Mẹ ở đâu ?
Hay vui tình mới !
Để con bơ vơ quạnh quẽ
Giữa bốn bức tường
Giữa những đôi mắt hoang dại
Luôn nhìn về ánh hoàng hôn
Dần tắt, dần tắt.... cuối chân trời...hoang vu ?

Sau ô cửa sổ
Ánh mắt sầu đau
Mơ, giấc mơ... đời người
Xa vời
Vẫn hoài một giấc mơ.

Nguyễn Thái Hùng
2019


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét