Trang

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Hoa Tháng Năm


Hoa Tháng Năm


Tháng năm về,
Hoa nở khoe muôn sắc
Anh theo em hái hoa dâng Mẹ.

Chùm hoa phượng rực rỡ
Trong tay em dịu hiền
Như tình yêu thơ mộng
Mơ ước cả một đời.

Em ơi,
Dâng lên Mẹ hiền
Bó hoa lòng trìu mến của đôi ta.
Trước nhan Mẹ
Em cúi đầu cung kính
Thầm thì lời nguyện xin
Một đời luôn trung thành
Giao ước tình yêu.

Dẫu đỏ như cánh phượng
Trên đồi cao Can vê
Có Mẹ cùng hiện diện
Sợ chi những đau thương.

Tháng năm về
Mùa hoa nhớ
Nhớ em thiết tha.

 Nguyễn Thái Hùng
5.2019


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét