Trang

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

THƯ GIẢN : LẦN HẠT



LẦN HẠT

Trước khi gia nhập Giáo Hội Công Giáo, ông Heywood, một nhà báo nổi danh đã đi du lịch cùng với vợ. Một cơn bão bất ngờ đã làm cho chuyến bay gặp nguy hiểm.
Để có thêm can đảm, ông lấy chai rượu ra uống. Vẫn cảm thấy lo sợ, ông lại uống tiếp nữa. Nỗi lo sợ vẫn không ngừng khi chiếc máy bay còn chao đảo trên bầu trời bão tố.
Ông liếc nhìn sang vợ, thấy bà vẫn bình tĩnh tay lần Chuỗi Hạt Mân Côi. Vừa vui mừng, vừa phấn khởi, ông thốt lên :
-      Cho tôi thử phương cách của bà với !
                          
  GIẬT MÌNH
Nhóm sinh viên người Anh vừa bước lên xe bus , họ nhìn thấy một cụ già đang ngồi ở ghế, tay lần “Chuỗi Hạt Mân Côi” đang suy niệm sốt sắng. Một sinh viên mở miệng nói với cụ:
-      Thời buổi bây giờ văn minh thế này mà cụ còn lạc hậu cầm Chuỗi lần trên tay sao?
Ông lão vẫn ngồi im lặng không đáp lời nào. Ngay lúc đó, có một vị khách trung niên cầm quyển sách tới trước mặt cụ và cúi đầu chào hỏi :
-      Thưa Nhà Bác Học NEWTON, xin Ngài vui lòng chỉ giáo giúp tôi về một định luật vạn vật hấp dẫn mà ông đã viết trong sách này…
Nhóm sinh viên nghe thấy giật mình tái mặt, họ bỗng trở nên rụt rè không thể thốt lên lời nào. Lúc đó ông lão phúc hậu mới dõng dạc lên tiếng:

-      Chính nhờ “ Chuỗi Hạt Mân Côi” này, đã giúp ta trở thành Nhà Bác Học đấy các cháu ạ .
                                                                   ( sưu tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét