Những ai yêu mến Chúa Giê-su thì giữ Lời Ngài, họ sẽ đón nhận Chúa Thánh Thần và sống trong sự hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa.

CN 6 PHỤC SINH A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Ga 14, 15-21
Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 5 Phục Sinh, năm A. Tin mừng theo thánh Gio-an
Bài Tin mừng hôm nay được trích từ đoạn Tin Mừng Gio-an 14, 15-21. Đây là phần đầu của diễn từ ly biệt (Ga 13–17), nghĩa là những lời trăn trối như là di chúc cuối cùng Chúa Giê-su nói với các môn đệ trước cuộc thương khó.
“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14, 15). Chúa Giê-su đặt nền tảng đời sống Ki-tô hữu trên tình yêu. Nhưng tình yêu này không phải là cảm xúc, mà là sự gắn bó dẫn đến vâng phục. Yêu là sống theo Lời Chúa. Yêu là trung thành trong những điều nhỏ bé mỗi ngày. Yêu là chọn điều tốt dù phải hy sinh. “Giữ các điều răn” không phải là gánh nặng luật lệ, nhưng là cách biểu lộ tình yêu trung thành. Trong đời sống đức tin, tình yêu được chứng minh bằng đời sống.
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (16). “Đấng Bảo Trợ” (Parakletos) có nghĩa là Đấng bênh vực, an ủi, nâng đỡ. Từ “khác” ở đây cho thấy chính Chúa Giêsu cũng là Đấng Bảo Trợ đầu tiên; Chúa Thánh Thần sẽ tiếp nối sứ mạng của Ngài. Đây là mạc khải về Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Giêsu cầu xin, Chúa Cha ban và Chúa Thánh Thần hiện diện.
“Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (17). Thế gian không nhận biết Thánh Thần vì sống theo xác thịt và ích kỷ. Ngược lại, người môn đệ nhận biết bằng con mắt đức tin, qua việc dành thời gian thinh lặng mỗi ngày cùng lắng nghe tiếng Chúa qua lương tâm và Lời Chúa.
“Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em” (18). “Mồ côi” diễn tả nỗi bất an, bị bỏ rơi. Chúa Giê-su trấn an các môn đệ rằng sự ra đi của Ngài không phải là mất mát, nhưng là một cách hiện diện mới sâu xa hơn.
“Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống” (19). Sự sống của Chúa Giê-su phục sinh trở thành nguồn sống cho người tín hữu. Đây không chỉ là sự sống thể lý, mà là sự sống thần linh, sự sống đời đời đã bắt đầu ngay từ bây giờ. Khi chúng ta sống trong ân sủng, chúng ta đang nếm trải sự sống phục sinh của Chúa.
“Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em” (20). Đây là câu then chốt: một mầu nhiệm hiệp thông ba chiều. Chúa Giê-su trong Chúa Cha, người môn đệ trong Chúa Giê-su và Chúa Giê-su trong người môn đệ. Đời sống Ki-tô hữu là được tham dự vào chính sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Tin Mừng thánh Ga 14, 15-21
Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 5 Phục Sinh, năm A. Tin mừng theo thánh Gio-an
Bài Tin mừng hôm nay được trích từ đoạn Tin Mừng Gio-an 14, 15-21. Đây là phần đầu của diễn từ ly biệt (Ga 13–17), nghĩa là những lời trăn trối như là di chúc cuối cùng Chúa Giê-su nói với các môn đệ trước cuộc thương khó.
“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14, 15). Chúa Giê-su đặt nền tảng đời sống Ki-tô hữu trên tình yêu. Nhưng tình yêu này không phải là cảm xúc, mà là sự gắn bó dẫn đến vâng phục. Yêu là sống theo Lời Chúa. Yêu là trung thành trong những điều nhỏ bé mỗi ngày. Yêu là chọn điều tốt dù phải hy sinh. “Giữ các điều răn” không phải là gánh nặng luật lệ, nhưng là cách biểu lộ tình yêu trung thành. Trong đời sống đức tin, tình yêu được chứng minh bằng đời sống.
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (16). “Đấng Bảo Trợ” (Parakletos) có nghĩa là Đấng bênh vực, an ủi, nâng đỡ. Từ “khác” ở đây cho thấy chính Chúa Giêsu cũng là Đấng Bảo Trợ đầu tiên; Chúa Thánh Thần sẽ tiếp nối sứ mạng của Ngài. Đây là mạc khải về Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Giêsu cầu xin, Chúa Cha ban và Chúa Thánh Thần hiện diện.
“Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (17). Thế gian không nhận biết Thánh Thần vì sống theo xác thịt và ích kỷ. Ngược lại, người môn đệ nhận biết bằng con mắt đức tin, qua việc dành thời gian thinh lặng mỗi ngày cùng lắng nghe tiếng Chúa qua lương tâm và Lời Chúa.
“Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em” (18). “Mồ côi” diễn tả nỗi bất an, bị bỏ rơi. Chúa Giê-su trấn an các môn đệ rằng sự ra đi của Ngài không phải là mất mát, nhưng là một cách hiện diện mới sâu xa hơn.
“Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống” (19). Sự sống của Chúa Giê-su phục sinh trở thành nguồn sống cho người tín hữu. Đây không chỉ là sự sống thể lý, mà là sự sống thần linh, sự sống đời đời đã bắt đầu ngay từ bây giờ. Khi chúng ta sống trong ân sủng, chúng ta đang nếm trải sự sống phục sinh của Chúa.
“Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em” (20). Đây là câu then chốt: một mầu nhiệm hiệp thông ba chiều. Chúa Giê-su trong Chúa Cha, người môn đệ trong Chúa Giê-su và Chúa Giê-su trong người môn đệ. Đời sống Ki-tô hữu là được tham dự vào chính sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.
“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (21). Một lần nữa, Chúa Giê-su nối kết yêu mến, giữ điều răn và được mạc khải. Người yêu Chúa sẽ không chỉ “biết về Chúa”, mà còn trải nghiệm sự hiệp thông trong Ba Ngôi Thiên Chúa.
Các em thân mến,
Chúa Giê-su nhấn mạnh “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy…, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến và Thầy sẽ yêu mến người ấy”. Những ai yêu mến Chúa Giê-su thì giữ Lời Ngài, họ sẽ đón nhận Chúa Thánh Thần và sống trong sự hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa.
Các em thân mến,
Qua đời sống cụ thể hằng ngày, chúng ta làm những gì để thể hiện lòng yêu mến Chúa?
- Mỗi ngày hãy dành ít phút đọc và suy niệm Lời Chúa,
- Hãy siêng năng tham dự Thánh Lễ, nhất là Thánh lễ ngày Chúa nhật và rước lễ để được sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa,
- Tuần này, hãy quan tâm giúp đỡ cha mẹ những công việc trong gia đình như, dọn dẹp, quét nhà, giữ em …
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.
Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét